Hàng chục ngàn người Mỹ tắm biển bất chấp dịch Covid-19

Thứ hai, 27/04/2020, 10:50 AM

Khi nắng nóng ập vào Nam California hôm 25/4, hàng chục nghìn người đã ra bãi biển bất chấp dịch Covid-19, tờ Mercurynews đưa tin.

Mọi người tụ tập đông ngịt ở Newport Beach hôm 25/4 bất chấp Covid-19.

Mọi người tụ tập đông ngịt ở Newport Beach hôm 25/4 bất chấp Covid-19.

Hình ảnh mọi người tụ tập đông đúc trên bãi biển Nam California cuối tuần qua không khác gì so với các mùa hè năm trước.

Cư dân ven biển lo lắng cho biết hàng chục ngàn người đã tụ tập ở các bãi biển dù được yêu cầu ở nhà để ngăn dịch bệnh.  Ở Newport Beach, số du khách được ước tính lên tới 40.000 vào ngày 24/4 và tình trạng tương tự cũng xảy ra hôm 25/4.

Empty

Ngược lại, các bãi biển mà chính quyền đã đóng cửa không có người. Cảnh sát trưởng Los Angeles Michael Moore đăng tải hình ảnh cho thấy các bãi biển trải dài từ Malibu, Santa Monica, Venice, đến Dockweiler đều bị cấm và không có ai đến.

Tại San Clemente, chính quyền đã gỡ bỏ nhiều hạn chế nhưng vẫn cấm mọi người đi chơi ở bãi biển.

Trở lại với Newport Beach, nói về việc nhiều người đang ở bãi biển này, người lướt sóng Tom Cozad cho biết: “Tôi có thể hiểu được. Mọi người đã bị nhốt và họ cần phải thoát ra, nhưng thành phố nên lên kế hoạch cho việc này. Mọi người đang kéo nhau ra bãi biển”.

Empty

John Pope, người phát ngôn của Newport Beach cho biết, nếu mọi người không tuân thủ các quy tắc giãn cách xã hội, thành phố có thể lựa chọn đóng cửa hoàn toàn các bãi biển.

Các bãi biển ở Huntington cũng có những đám đông lớn, đặc biệt là xung quanh hai bên bến tàu.

Không chỉ tập trung ở bãi biển, nhiều người còn tràn vào các khu dân cư để tìm kiếm các điểm, đỗ xe cách xa một dặm để đi bộ đến bãi biển.

Empty

Karissa Collins, 34 tuổi, một cư dân gần bãi biển cho biết: “Chúng tôi biết bãi biển sẽ đông đúc, nhưng không biết sẽ ở mức này”, cô nói, lưu ý bãi biển ngày 25/4 đông đúc hơn nhiều so với bất kỳ ngày nào kể từ khi đại dịch bắt đầu. Chúng tôi là một trong số ít các thành phố còn mở cửa bãi biển, vì vậy mọi người đều đến bãi biển của chúng tôi”.

Robin Ford đang ngồi trên một chiếc ghế dài đối diện bãi biển với chồng. Trong suốt đại dịch, họ vẫn đi dạo trên bãi biển này hàng ngày, nhưng đám đông cuối tuần qua khiến họ lo ngại.

“Bãi biển của chúng tôi rất lớn, đến nỗi tôi cảm thấy mọi người có thể tự giãn cách xã hội - nhưng giờ đây nó đông đúc hơn rất nhiều”, Ford nói.

Bài liên quan