Media
18/05/2018 17:00Hàng nghìn lượt khách đổ xô đến tòa thành cổ để khám phá những dấu vết kỳ lạ tại đây
Vào cuối thế kỷ 18, pháo đài này bị tàn phá và sụp đổ rất nhiều, phần lớn các tòa nhà bên trong và đá lát đường đã được sử dụng vào mục đích khác. Đến thế kỷ 19, Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, một kiến trúc sư người Pháp đã chiến đấu rất vất vả để bảo vệ và xây dựng lại pháo đài.
Ông là một người ủng hộ mạnh mẽ việc khôi phục các tòa nhà thời trung cổ của Pháp. Đối với Carcassonne, ông có công lao rất lớn trong việc đưa nơi đây thành một di sản thế giới, được UNESCO công nhận năm 1997.
Người tạo ra tác phẩm này là nghệ sỹ Felice Varini người Thụy Sỹ. Chi phí để tạo nên tác phẩm này dù chưa được tiết lộ nhưng xét về mặt khía cạnh nghệ thuật thì chúng quá độc đáo, thu hút rất đông khách du lịch tới xem pháo đài thời trung cổ này trong thế kỷ 21.
Dưới đây là một vài bức ảnh trước khi tòa thành cổ Carcassonne được khoác lên mình màu sắc rực rỡ:
Ảnh: Paris đẹp như cổ tích trong tuyết trắng xóaThủ đô Paris của nước Pháp vốn đã nổi tiếng lãng mạn lại càng lãng mạn và đẹp như trong các câu chuyện cổ tích về công chúa và hoàng tử khi được khoác lên mình lớp tuyết trắng xóa. |