Sau tiếng hô lớn, hàng trăm người với các dụng cụ đánh cá truyền thống cùng nhau lao xuống đầm bắt cá để tìm vận may cho mình.
Hàng trăm người đội nắng
Sáng ngày 27/5, hàng trăm người dân xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cùng nhau tham gia vào lễ hội đánh cá Đồng Hoa.
Hàng trăm người đội nắng
 Đây là lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của người dân huyện Nghi Xuân ngay sau khi mùa màng kết thúc.
Hàng trăm người đội nắng
Từ sáng sớm nhiều người đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cùng nhau ra đầm Vực thuộc địa bàn xã Xuân Viên để tham gia lễ hội với hi vọng đánh được những con cá lớn tìm vận may cho mình.
Hàng trăm người đội nắng
Nơm, rớ, vó, lưới ... là những dụng cụ đánh cá truyền thống được người dân nơi đây sử dụng để tham gia lễ hội.
Hàng trăm người đội nắng
Những “cao thủ” đợi sẵn trên bờ chờ giờ “xuất quân”.
Hàng trăm người đội nắng
Sau tiếng hô lớn hàng trăm người cùng ùa xuống đầm đánh cá.
Hàng trăm người đội nắng
Nếu ai đánh được con cá lớn sẽ hô to để mọi người cùng biết và hô theo tiếp thêm tinh thần cho những người khác.
Hàng trăm người đội nắng
Một nhóm nỗ lực kéo lưới đánh cá.
Hàng trăm người đội nắng
Đầm Vực nơi diễn ra lễ hội có diện tích khoảng 30 ha có nhiều loại cá nước ngọt sinh sống. 
Hàng trăm người đội nắng
Đội nắng xuống đầm bắt cá cầu may.
Hàng trăm người đội nắng
Hàng trăm người đội nắng đánh cá cầu may.
Hàng trăm người đội nắng
Kéo lưới vây bắt cá.
Hàng trăm người đội nắng
Thành quả sau một buổi đội nắng nơm cá.
Hàng trăm người đội nắng
Người kéo lưới thường bắt được những loài cá nhỏ.
Hàng trăm người đội nắng
Con cá chép lớn được đánh bắt vào sáng ngày 27/5.
Hàng trăm người đội nắng
Một người dân chụp ảnh cùng con cá lớn để lấy may./.
 

Người dân khắp nơi đến giếng Tiên xin nước cầu may

Năm nào cũng vậy, đầu xuân, người dân khắp nơi về giếng Tiên xin nước cầu may. Nhiều cô gái đến xin nước về rửa mặt cho làn da thêm mịn màng.