Hơn 20 phòng trọ giá rẻ của ông Hiệp "khùng" bị cháy rụi khiến hàng trăm người dân nghèo có con bị bệnh đang trú nhờ ở đây bỗng khó khăn trăm bề.
nha-tro-ong-hiep
Nhà trọ ông Hiệp nổi tiếng ở Hà Nội vì cho người nghèo thuê trọ chỉ với 15.000 đồng/ ngày.

Vụ cháy lớn vào chiều tối 17/9 xảy ra trên đường Đê La Thành (TP Hà Nội) đã khiến nhiều nhà bị thiêu rụi, trong đó có khu nhà trọ của ông Nguyễn Thái Hiệp người nổi tiếng với mô hình nhà trọ giá rẻ chỉ với 15.000 đồng/ngày dành cho người thu nhập thấp và những người bệnh.

Thế nhưng giờ đây, xóm trọ của ông Hiệp giờ chỉ còn là đống đổ nát, hơn 20 phòng cháy rụi, thiệt hại lên tới hàng trăm triệu đồng. 

Sáng nay chúng tôi gặp ông Hiệp vừa ra khỏi đám cháy, mệt mỏi, tuyệt vọng là những gì chúng tôi cảm thấy trên khuôn mặt người đàn ông này. Đứng ở một góc vắng người ông bình tĩnh kể lại: "Khi phát hiện đám cháy, tôi cầm bình cứu hoả lao lên tầng 2 để chữa cháy, thế nhưng đám cháy to quá tôi không thể làm gì khác được".

nha-tro-ong-hiep
Đôi chân của ông Hiệp phồng rộp vì phải dùng nước cứu nhà bị cháy cả đêm.

Thiệt thòi này là không ai muốn, có thể là do sự cố ở nhà tôi hoặc sự cố ở nhà khác. Trước mắt, thiệt hại về vụ cháy này là tương đối nghiêm trọng, đem lại hậu quả, khó khăn cho những người dân nghèo. Mong rằng, xã hội kêu gọi những nhà hảo tâm, giúp đỡ cho những người bệnh nhân bị cháy hết tiền, cháy hết quần áo có một bữa cơm.

Bản thân tôi, hiện không có khả năng xây dựng lại khu này do thiệt hại hàng trăm triệu, một lần nữa, tôi mong những tấm lòng của các mạnh thường quân, giúp đỡ cho những người người khó khăn.

nha-tro-ong-hiep
Ông Hiệp chủ nhà trọ 15.000 đồng.

Giờ đây hàng trăm người đang sinh sống tại khu trọ này cũng bỗng chốc trở nên vô cùng khó khăn. Anh Lê Hồng Phong (quê Thanh Hoá) đưa con đi chạy thận tại BV Nhi TW sống trong xóm trọ ông Hiệp chia sẻ: "Đầu giờ tối tôi thấy người ta tri hô cháy, khói nghi ngút tôi liền bế con chạy ra khỏi nhà trọ rồi lao vào nhà cứu người còn chưa ra được, lúc đó bác Hiệp cũng ở đó hô hoán mọi người tháo chạy khỏi biển lửa".

nha-tro-ong-hiep
Anh Phong (áo cam) cùng con gái ngồi bên vỉa hè cách đám cháy không xa.

"Đêm qua tôi cùng những người đàn ông trong xóm trọ ra ngủ bờ hồ Ngọc Khánh còn con tôi thì gửi các cô trong xóm đang đi thuê trọ ở gần đó, đến hôm nay tôi cũng không biết sẽ phải làm gì. Cái mà tôi lo lắng nhất là con gái tôi mới 5 tuổi, phải chạy thận tại BV Nhi TW thế nhưng thẻ bảo hiểm y tế vẫn ở trong phòng trọ, nếu nó cháy rồi không tìm được con tôi không biết phải làm sao" - anh Phong bày tỏ.

nha-tro-ong-hiep
Lối vào nhà trọ vẫn bị phong toả.

Cô Hoa một trong những cư dân sống tại nhà trọ ông Hiệp vài năm qua, cô thoát ra khỏi đám cháy với hai bàn tay trắng: "Tôi thấy đám cháy, mọi người la lên khiến tôi hoảng loạn chỉ kịp chạy người không ra ngoài, tôi làm nghề đánh giày ở gần đây, nghề nghiệp không ổn định nên trọ ở nhà bác Hiệp cũng được vài năm nay vì nhà bác ý rẻ. Nay thì nhà cháy hết rồi, trên người tôi chẳng còn gì, chứng minh thư của tôi, tiền tiết kiệm của tôi để mang về quê cũng nằm trong đám cháy.

Thời điểm trưa 18/9, hiện trường vụ cháy vẫn bị phong toả, những người có nhà bị cháy vẫn chưa thể vào hiện trường, một số nơi như nhà văn hoá phường Ngọc Khánh, nhà dân xung quanh trở thành nơi cư trú cho những nạn nhân vào thời điểm này.