Mẹ nữ giáo viên trẻ bị người yêu sắp cưới đâm tử vong: Con chết oan quá

Thứ ba, 24/04/2018, 11:34 AM

Nữ giáo viên T. (SN: 1992, ngụ quận Bình Tân) được các học sinh trường THPT V.T.S. đánh giá là người rất vui vẻ, hiền lành…Sự ra đi đột ngột của nữ giáo viên trẻ tuổi khiến bao học sinh bật khóc.

Sáng 24/4, chúng tôi có mặt tại căn nhà của nữ giáo viên Nguyễn Thị T. (26 tuổi, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh, đang công tác tại trường THPT V.T.S.) bị người yêu, đồng nghiệp sát hại vào trưa 23/4 gây xôn xao dư luận.

Tại đây, tang thương bao trùm căn nhà của nạn nhân, học sinh, người thân đã đến chia buồn. Trước linh cửu của nữ giáo viên T., mẹ nạn nhân gào khóc, chưa thể nào "chấp nhận" được nỗi đau đớn quá lớn này.

"T. ơi, con chết oan uổng quá, sao con bỏ mẹ mà đi", giọng bà H. nghẹn lại, những dòng nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má của người mẹ.

me-nu-giao-vien-tre-bi-nguoi-yeu-sap-cuoi-dam-tu-vong-con-chet-oan-qua
Gia đình đang tổ chức tang lễ cho nạn nhân. Ảnh: Nguyễn Tâm.

Một số người thân trong gia đình cho hay, T. vốn là cô con gái út được bà H. hết mực cưng chiều, sớm chịu cảnh mất mát khi không có bố, 3 chị em gái của T. lớn lên trong tình yêu thương của mẹ.

Đến khi T. học xong đại học, vì muốn học tiếp nên bà H. cho con học lên Thạc sĩ. Vừa mới cầm tấm bằng trên tay để đi dạy tại trường THPT V.T.S. (quận Bình Thạnh) được 1 năm, T. đã phải gác lại giấc mơ làm người lái đò của mình với bao điều dang dở.

Ngồi khép mình một góc trước nhà, hai người chị ruột của T. không nén được xúc động, liên tục rớt nước mắt khi chia sẻ về đứa em gái nhỏ của mình với những người đến viếng đám tang.

"Nhà em có 3 chị em gái thôi, em và chị đều đã lập gia đình. Con T. nó khờ khạo quá, vừa mới ra trường xin vào dạy học có trải đời nhiều đâu. Gia đình biết chuyện con bé quen với Thắng, lúc đầu cũng ủng hộ hai đứa, có nghĩ đến tổ chức kết hôn vì dù sao Thắng cũng là thầy giáo, lại dạy chung trường, ai ngờ...", người chị giữa của T. nghẹn lời.

me-nu-giao-vien-tre-bi-nguoi-yeu-sap-cuoi-dam-tu-vong-con-chet-oan-qua
Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Nguyễn Tâm.

Người thân cho hay, trước khi xảy ra sự việc, T. có gọi điện về cầu cứu gia đình. "Chưa kịp định thần thì T. đã bị Thắng sát hại", chị của nạn nhân lệ hoen kể lại.

Bên cạnh đó, chiều 23/4, chúng tôi ghé trường THPT V.T.S. – Nơi mà chị T. đang công tác giảng dạy, nhiều học sinh tại đây rất sốc và đau buổn, tiếc thương cho nữ giáo viên trên.

Khung cảnh giờ tan trường cũng như mọi ngày thường, đông đúc và hơi ùn tắc nhưng không khí có sự khác lạ. Nhiều em học sinh tụm lại khoảng 3-4 người để nói về chuyện vừa xảy ra của 2 giáo viên đang dạy trại trường.

Được đánh giá là giáo viên nghiêm túc, hiền lành, vui rẻ, nữ giáo viên tên T. được các bạn học sinh yêu mến, sự ra đi đột ngột của cô khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Các học sinh nán lại mở điện thoại, đọc tin tức về vụ việc cô Nguyễn Thị T. (sinh năm 1992) bị thầy Võ Minh Thắng (sinh năm 1991) sát hại bằng nhiều nhát dao liên tiếp đều rất bàng hoàng, không thể tin nổi sự việc thương tâm đó lại xảy ra giữa ban ngày, hơn nữa lại là những người truyền đạt trí thức cho học trò.

"Trời ơi, mày nghe gì chưa, cô T. là giáo viên trường mình bị thầy Thắng giết chết rồi. Tao nghe sốc ghê, không thể tin nổi lại thương tâm như thế. Tội nghiệp cô giáo quá", một nữ sinh hoảng hốt nói với bạn trước cổng trường.

Do cô T. mới về trường nên cũng không được học sinh biết nhiều, chỉ biết đến thầy Thắng dạy thể dục 2 năm nay. Sau sự việc nhiều em học sinh cho biết rất hoang mang vì chuyện án mạng lại xảy ra trong môi trường giáo viên.

"Em có đọc được thông tin trên mạng. Lúc đầu em cũng không tin được sự việc lại diễn ra ở trường em. Thầy cô đều là những giáo viên mới về trường mà chúng em rất quý. Không hiểu sao thầy lại giết cô",  em Huy (lớp 10) cho biết.

Theo một số học sinh, giữa thầy Thắng và cô T. có mối quan hệ tình cảm nhưng không rõ quen nhau được bao lâu rồi.

Các em học sinh ở lớp do giáo viên Thắng chủ nhiệm có cho biết, nam giáo viên này còn tâm sự sẽ tổ chức đám cưới với cô T. vào ngày 30/4 tới.

"Thầy cô đều là những giáo viên mới về trường mà chúng em rất quý. Không hiểu sao thầy lại giết cô. Khi biết thông tin, lúc đầu em cũng không tin được sự việc diễn có liên quan đến giáo viên trong trường em. Sự việc quá thương tâm, xin chia sẻ với gia đình cô ấy ",  em Huy (lớp 10) chia sẻ.

Trong khi đó, nữ sinh tên Trúc cho hay: "Em có nghe các bạn xôn xao nhưng không nghĩ là có thật. Khi mở điện thoại lên mạng xem thì mới sốc. Em nghe mấy bạn lớp thầy nói là họ sắp cưới nhau cơ mà. Trên đời này chuyện gì cũng xảy ra được, thương tâm quá".

Trước đó, khoảng 11h ngày 23/4, nhiều người dân trên đường Trường Sa đoạn gần cầu Bông (phường 3, quận Bình Thạnh, TP HCM) nghe tiếng cãi vả và la hét thất thanh của 1 cô gái nên đến kiểm tra thì phát hiện người này đã gục ngã cạnh vũng máu.

Qua kiểm tra, người dân xác định nạn nhân đã tử vong nên báo cơ quan công an. Nạn nhân sau đó được xác định là Nguyễn Thị T., giáo viên dạy Toán của trường THPT V.T.S.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh có mặt tại hiện trường phối hợp với các đơn vị chức năng có liên qua khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sau khi gây án, Thắng đến cơ quan công an trình diện và cho biết nguyên nhân sát hại chị T. do mâu thuẫn về tình cảm.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

 

Lời khai lạnh lùng của hung thủ sát hại giáo viên ở TP HCM

Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận do bị T. từ hôn nên đã ra tay sát hại nạn nhân rồi đến công an đầu thú.

 

Vụ phát hiện thi thể nữ sinh sau 3 ngày mất tích bí ẩn: Gia đình cho rằng nạn nhân bị sát hại

Sau khi tìm thấy thi thể nữ sinh này trên một bờ biển. Gia đình nạn nhân cho rằng Hằng đã bị kẻ gian sát hại vì khi người dân tìm thấy thi thể em, quần áo có nhiều vết rách.

 

Vụ cháu bé 8 tuổi ở Vĩnh Phúc bị sát hại: Manh mối tìm ra nghi phạm

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã lần ra manh mối và bắt giữ hai nghi phạm ra tay sát hại cháu bé 8 tuổi.