Indonesia trưng quan tài, dọa ma để ngăn người dân ra đường

Thứ tư, 15/04/2020, 09:41 AM

Không chỉ bó cả người trắng toát như ma, một số vùng của Indonesia còn trưng quan tài "Ở nhà hay ở hòm" để cảnh báo những người vi phạm lệnh phong tỏa.

Những

Những "con ma" canh phố để ngăn người dân ra đường giữa lệnh phong tỏa.

Theo CNN, ở làng Kepuh, Trung Java, một số thanh niên tình nguyện đã hợp tác với giới chức địa phương để thực hiện chiến dịch "nhát ma" dân làng.

Họ quấn vải trắng quanh người, bôi bột trắng khắp mặt và tô đen vùng mắt, sao cho giống ma hoặc một xác chết trong vải liệm. Cách hóa trang này giống hệt với hồn ma mô tả trong truyền thuyết dân gian lâu đời ở Indonesia, gọi là ma vải liệm "pocong". 

Nhiều người đã rất sợ hãi khi gặp những "hồn ma" này khi ra đường vào buổi tối. Tuy nhiên, chiến dịch "nhát ma" này sau đó không đạt hiệu quả do nhiều người mò ra đường xem có ma thật hay không khi tin đồn "ma xuất hiện".

Các "biệt đội ma" cuối cùng đi thành từng nhóm trên các con đường làng, chứ không xuất hiện lẻ tẻ và thoáng chốc như trước. Họ cũng ngồi ở chốt kiểm tra từ 8h tối đến 12h đêm.

Kết quả, chiến dịch "nhát ma" đã mang lại hiệu quả khi mấy ngày qua không còn ai ra ngoài vào ban đêm. Tuy nhiên không rõ có phải là vì họ sợ ma hay không.

Làng Galang thuộc tỉnh East Nusa Tenggara cũng làm tương tự. Giới chức địa phương tung tin đồn về sự xuất hiện của các loài ma quỷ nổi tiếng trong truyền thuyết và cúng khiến dân làng không dám lẻn ra ngoài vào ban đêm như trước.

Nhiều chốt kiểm tra giao thông còn trưng bày cỗ quan tài trắng với dòng chữ "Ở nhà hay ở trong hòm". Không chỉ ở Indonesia, giới chức Ấn Độ và Philippines cũng trưng quan tài để cảnh báo tương tự.

Chốt kiểm soát giao thông trưng một chiếc quan tài với lời cảnh báo

Chốt kiểm soát giao thông trưng một chiếc quan tài với lời cảnh báo "Ở nhà hay ở trong hòm".

Indonesia đã ghi nhận 4.839 ca nhiễm, trong đó có 459 ca tử vong. Nước này có số ca tử vong cao nhất Đông Nam Á và cao thứ hai châu Á chỉ sau Trung Quốc.

Bài liên quan