Khách hàng bức xúc tố My Kingdom 'lừa gạt' trong ngày Warehouse Sale

Thứ ba, 07/08/2018, 13:57 PM

Nhiều khách hàng đến tham gia chương trình My Kingdom Warehouse Sale 2018 tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên vào ngày 5/8 đã tỏ ra rất thất vọng với cách làm ăn thiếu chuyên nghiệp của My Kingdom khi liên tục hủy chương trình và sản phẩm bán không đúng giá như đã thông báo.

khach-hang-buc-xuc-to-my-kingdom-lua-gat-trong-ngay-warehouse-sale

Theo đó, My Kingdom thông báo chương trình bán hàng giảm giá sốc đồ chơi trẻ em theo “khung giờ vàng” từ 12 giờ đến 13 giờ trưa ngày 5/8. Tuy nhiên, tới gần 12 giờ trưa thì đơn vị này lại thông báo chuyển qua 17 giờ do quá đông người tham gia nên không thể kiểm soát được tình hình.

Đến 17 giờ thì đơn vị này lại đưa ra thông báo do mưa to nên buộc phải kết thúc chương trình.

khach-hang-buc-xuc-to-my-kingdom-lua-gat-trong-ngay-warehouse-sale
Chị D bức xúc với cách làm ăn thiếu chuyên nghiệp của đơn vị tổ chức.

Nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc vì cách làm ăn thiếu chuyên nghiệp, không tôn trọng khách hàng và kiểu làm ăn “lừa gạt” khách hàng của đơn vị này.

Chia sẻ với P.V, chị L.T.M.D ở Quận 7 cho biết sau tìm hiểu về chương trình, tôi đã đến tham gia để mua cho con trai chị một bộ đồ chơi bàn bóng đá với giá giảm từ 699 nghìn đồng xuống còn 140 nghìn đồng.

Tuy nhiên, đang xếp hàng giữa trưa nắng nóng thì đơn vị tổ chức đột ngột thông báo dời thời gian sang buổi chiều, chỉ một vài khách hàng mua được sản phẩm này.

Chị D sau đó đã được một nam khách hàng nhường lại bộ đồ chơi này, nhưng khi tới quầy thanh toán tiền thì chị D chưng hửng khi nhân viên thu ngân cho biết bộ đồ chơi bàn bóng đá không sales.

Mặc dù trước đó các website và mạng xã hội chính thức của đơn vị này thông báo sale sản phẩm này và thời điểm chị D mua sản phẩm là nằm trong “khung giờ vàng”. Chị D sau đó đã gặp quản lý tên Thanh và cũng nhận được câu trả lời tương tự, thậm chí vị quản lý này còn “buột miệng” nói bộ đồ chơi bàn bóng đá không nằm trong mục sản phẩm giờ vàng.

khach-hang-buc-xuc-to-my-kingdom-lua-gat-trong-ngay-warehouse-sale
Bộ đồ chơi bàn bóng đá mà chị D mua không được giảm giá như đã thông báo

Quá mệt mỏi vì phải xếp hàng và những lời giải thích vòng vèo của đơn vị tổ chức nên chị D đã chấp nhận mua bộ đồ chơi này với giá gốc (699 nghìn đồng). Và chị D đã vô cùng bức xúc khi phải mua bộ sản phẩm với giá gốc nhưng vẫn không được hưởng các quyền lợi như tích điểm và đổi trả sản phẩm khi có lỗi từ nhà sản xuất. Đơn vị này cũng không đưa ra được lời giải thích rõ ràng cho chị D về sự việc nào.

Một khách hàng khác là N.A bức xúc viết trên fanpage của My Kingdom “Thật thiếu chuyên nghiệp, không mở bán từ 17 giờ mà không thông báo sớm. Trời mưa gió vẫn ráng chở con đến, đến nơi lại ngưng bán. Tội thằng con, đi học ra nhịn đói chỉ mong chờ đến mua mà phải về trong thất vọng.”

khach-hang-buc-xuc-to-my-kingdom-lua-gat-trong-ngay-warehouse-sale
Nhiều khách hàng bức xúc trên fanpage của đơn vị tổ chức

Đây không phải là lần đầu tiên chương trình My Kingdom Warehouse Sale khiến khách hàng phàn nàn. Năm 2017 đơn vị này cũng đã tổ chức chương trình ở công viên Tao Đàn (TP HCM) và bị khách hàng phản ánh rất nhiều vì cách làm thiếu chuyên nghiệp, không tôn trọng khác hàng.

 

Thu nhập 17 tỷ đồng từ Google nhưng trốn thuế 3 năm

Theo Cục thuế TP HCM một cá nhân này có thu nhập từ Google với số tiền khoảng 727.000 USD (khoảng 17 tỉ đồng) trong khoảng thời gian từ 2014-2017 nhưng không nộp thuế theo quy định.

 

Hà Nội: Xử phạt mỹ phẩm Coco Shop vì bán hàng không rõ nguồn gốc

Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra hai cơ sở của Coco Shop là 80 Chùa Bộc và 136 Cầu Giấy phát hiện hàng trăm sản phẩm không có hoá đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc hàng hoá.

 

'Mưu mẹo' của thương lái Trung Quốc; Vinasun 'tố' Bộ Giao thông

Cách thức làm ăn mới trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung hiện nay của thương lái Trung Quốc là sang Việt Nam đặt may gia công rồi xuất ngược trở lại đang được nhiều độc giả quan tâm trong tuần qua. Đồng thời, thông tin Vinasun “tố” Bộ GTVT gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng ngân sách cũng gây “sốc” dư luận.