'Khổ' như dân Hà Nội: Xếp hàng 'xin' nước sạch lúc nửa đêm, đi làm bị gọi về 'xin' nước

Thứ tư, 16/10/2019, 12:51 PM

Nhiều người dân ở Hà Nội đang lâm vào cảnh khổ sở sau sự cố nước sông Đà nhiễm bẩn. Ban đêm vợ chồng con cái phải xếp hàng "xin" nước sạch, ban ngày đi làm thì bị gọi về để lấy nước.

Người lớn, trẻ nhỏ  tòa nhà Gemek 1 xếp hàng xin nước lúc nửa đêm. (Ảnh: CTV).
Người lớn, trẻ nhỏ  tòa nhà Gemek 1 xếp hàng xin nước lúc nửa đêm. (Ảnh: CTV).

Sự cố nước sạch ở Hà Nội có mùi khét và được chỉ rõ nguyên nhân là do nước sạch sông Đà nhiễm "dầu" đang ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt của hàng vạn hộ dân nằm ở phía Tây Nam TP.

Từ chiều 15/10, ngay khi cơ quan chức năng Hà Nội công bố kết quả kiiểm nghiệm thể hiện việc nước sạch nhiễm nồng độ Styren cao hơn giới hạn cho phép (20mg/l) theo QCVN 01:2009/BYT từ 1,3 đến 3,65 lần. Đồng thời khuyến cáo người dân chỉ nên dùng nước sạch sông Đà để tắm giặt, không sử dụng để nấu ăn, uống... thì cuộc sống của nhiều người dân đã đảo lộn.

Nhiều gia đình không dám sử dụng nước sạch do nhà máy nước sạch sông Đà cung cấp nữa, cũng có nơi bị cắt nước cho đến nay vẫn chưa có... Và vì thế người dân đành phải mua hoặc "xin" nước của Công ty nước sạch Hà Nội để sử dụng.

Người dân mang bất cứ vật dụng gì có thể để đựng nước sạch.
Người dân mang bất cứ vật dụng gì có thể để đựng nước sạch.

Ghi nhận của PV cho thấy, từ đêm qua đến sáng nay (16/10), khắp các khu đô thị phía Tây Nam Hà Nội trên địa bàn các quận Nam Từ Liêm, Hà Đông, Hoài Đức, Hoàng Mai... người dân đang phải xếp hàng "xin" nước.

Tại chung cư Gemek 1 (Hoài Đức, Hà Nội), lúc hơn 23h đêm 15/10, cảnh người già, trẻ nhỏ xếp hàng dài lấy nước sạch từ xe của nhà máy nước Hà Nội diễn ra nhộn nhịp.

Theo đại diện BQL chung cư Gemek 1: Đây là nguồn nước miễn phí, được TP Hà Nội cung cấp cho các hộ dân tại các khu vực bị ảnh hưởng do nước sông Đà nhiễm dầu, nhớt thải bẩn.

Anh Ngọc (34 tuổi, cư dân chung cư Gemek 1) chia sẻ: “Lúc 10 giờ tối, tôi nghe thấy tiếng loa của BQL thông báo xe chở nước đến, khi xuống sảnh tôi đã thấy cả đoàn người xếp hàng dài".

Cơn khát nước sạch của dân Hà Nội bao giờ mới chấm dứt.
Cơn khát nước sạch của dân Hà Nội bao giờ mới chấm dứt.

Nhiều người dân ở tòa nhà cũng phản ánh, họ có hiện tượng ngứa da, mụn nhọt, đầy bụng... và cho rằng nguyên nhân đến từ việc sử dụng nguồn nước nhiễm dầu, nhớt bẩn.

Bà Hoãn (56 tuổi) cho biết, cả gia đình thay phiên nhau xếp hàng để lấy được nhiều nước sạch nhất có thể. "Nước ở vòi tôi chỉ dám dùng để tắm rửa, còn nước nấu ăn và uống phải mua nước đóng chai về dùng, vô cùng tốn kém". 

 Nhiều trẻ nhỏ cũng được huy động xếp hàng
Nhiều trẻ nhỏ cũng được huy động xếp hàng "xin" nước sạch.

Cùng chung cảnh khổ sở vì "xin" nước sạch, anh Hoàn, nhà ở Hà Đông cho biết: Sáng 16/10, đang đi làm việc thì anh nhận được thông báo của BQL và phải về gấp để "xin" nước sạch.

Anh Hoàn cùng nhiều người dân lo lắng không biết bao giờ cảnh khát nước sạch của dân Hà Nội mới chấm dứt.

Cảnh xếp hàng
Cảnh xếp hàng "xin" nước sạch lúc nửa đêm ở Hà Nội. (Ảnh: CTV).
Sau sự cố nhà máy nước sông Đà nhiễm bẩn cuộc sống của người dân ở nhiều nơi tại Hà Nội đã bị đảo lộn.
Sau sự cố nhà máy nước sông Đà nhiễm bẩn cuộc sống của người dân ở nhiều nơi tại Hà Nội đã bị đảo lộn.
hon-2000-cuoc-goi-xin-nuoc-sach-trong-5-tieng-dong-ho
hon-2000-cuoc-goi-xin-nuoc-sach-trong-5-tieng-dong-ho
Nhiều người thậm chí mang xe của trẻ nhỏ đến để chở nước.
Nhiều người thậm chí mang xe của trẻ nhỏ đến để chở nước.
Bao giờ cơn khát nước sạch ở Hà Nội mới được chấm dứt?
Bao giờ cơn khát nước sạch ở Hà Nội mới được chấm dứt?

 

 

 

Nhiều người đang đi làm thì nhận được thông báo xuống lấy nước sạch.
Nhiều người đang đi làm thì nhận được thông báo xuống lấy nước sạch.