Một công ty đã khai khống địa chỉ đăng kí kinh doanh và nhập hàng hóa không có nguồn gốc hợp pháp. Liên quan đến vụ buôn lậu của công ty này, một cán bộ Hải quan Quảng Nam đã bị bắt tạm giam.
_MG_5986
Trụ sở Phòng Nghiệp vụ Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam-nơi Dũng làm việc

Trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Bích Liên (Phó chánh Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam) cho biết, vào chiều 15/6, Công an TP Đà Nẵng đã thông báo đến đơn vị về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Quang Dũng (41 tuổi, công chức Phòng Nghiệp vụ Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam) để điều tra về tội “Buôn lậu”. Dũng bị bắt vì liên quan đến vụ án “Buôn lậu” xảy ra tại Công ty TNHH May Gia Đạt.

Theo hồ sơ vụ việc, vào ngày 22/11/2017, tại kho hàng của Công ty TNHH F.D.T (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng), Bộ đội biên phòng Đà Nẵng bắt quả tang 2 xe container vận chuyển hàng hóa không có nguồn gốc hợp pháp. Lô hàng này bao gồm các thiết bị như: máy giặt, tủ lạnh, điều hòa và nồi cơm điện đã qua sử dụng.

Sau khi ban hành quyết định khởi tố vụ án “Buôn lậu”, BĐBP Đà Nẵng chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra chuyên trách Công an TP. Đà Nẵng từ ngày 5/2/2018.

Qua xác minh, đây là lô hàng của Công ty Gia Đạt có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại thôn Nam Đông (xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam) do ông Nguyễn Cao Cường (thôn Phú Mỹ, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) làm giám đốc. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng làm việc với ông Cường thì vị này không hề hay biết mình là giám đốc công ty và cái địa chỉ đăng kí giấy phép cho công ty hoạt động cũng không hề tồn tại, bởi ở xã Tam Tiến không có thôn nào tên Nam Đông.

Theo tờ khai, từ ngày 10/8/2017 đến khi bị phát hiện, công ty “ma” Gia Đạt đã liên tiếp mở 11 tờ khai hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà (huyện Núi Thành, Quảng Nam) và nhập 11 lô hàng có xuất xứ từ Trung Quốc về cảng Tiên Sa (TP. Đà Nẵng) với trị giá khoảng 2,6 tỉ đồng.

Nguồn: http://baosuckhoecongdong.vn/lien-quan-den-buon-lau-mot-can-bo-hai-quan-quang-nam-bi-bat-tam-giam-49089.html

 

Hỏa hoạn lúc nửa đêm, một căn nhà bị thiêu rụi

Khi 3 cha con đang say giấc thì bất ngờ giật mình khi phát hiện khói lửa bao trùm cả căn nhà và chỉ kịp tháo chạy thoát thân.