Chính quyền Liên Xô từng coi vụ ám sát cố Tổng thống Mỹ John F.Kennedy là do Phó Tổng thống Lyndon B. Johnson tổ chức, tài liệu giải mật của FBI cho biết.
Liên Xô coi vụ ám sát Kennedy là âm mưu của Phó Tổng thống Johnson
Chính quyền Liên Xô từng coi vụ ám sát cố Tổng thống Mỹ John F.Kennedy là do Phó Tổng thống Lyndon B. Johnson tổ chức, tài liệu giải mật của FBI cho biết.

Lyndon B. Johnson trở thành Tổng thống Mỹ sau vụ John F. Kennedy vào tháng Mười một năm 1963.

Theo thông tin nguồn riêng của FBI, vào năm 1965 các nhân viên tình báo Liên Xô được trao nhiệm vụ tìm hiểu về Johnson, nhân cách, tiểu sử, bạn bè, gia đình và tất cả những người ủng hộ ông.

"Nguồn riêng của chúng tôi nói thêm rằng các hướng dẫn từ Mátxcơva cho biết "vào lúc này", KGB có dữ liệu cho thấy Tổng thống Johnson chịu trách nhiệm về vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy.

Trụ sở KGB nói, trong khuôn khổ tình hình lúc đó, chính phủ Liên Xô cần biết về quan hệ cá nhân của Tổng thống Johnson với gia đình Kennedy, đặc biệt là với Robert và Ted Kennedy - anh em của cố tổng thống", Sputnik dẫn tài liệu FBI do giám đốc cơ quan Edgar Huvert ký cho biết.

Một nguồn riêng khác ở Liên Xô nói với FBI vào năm 1963 rằng, chính quyền của Đảng Cộng sản Liên Xô đã coi vụ ám sát là kết quả của một âm mưu nội bộ ở Hoa Kỳ.

Vụ ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy diễn ra vào ngày 22.11.1963. Căn cứ theo một luật của Mỹ năm 1992, 25 năm sau đó, toàn bộ các phần còn giữ kín về vụ ám sát phải được giải mật. Ngày 26.10.2017 theo giờ Mỹ là lúc hạn chót có hiệu lực.

Đúng lịch, Tổng thống Donald Trump cho công bố 2.800 trang tài liệu trong hồ sơ của Kho Tư liệu Quốc gia về vụ ám sát này. Tuy nhiên, vẫn còn hàng nghìn trang tài liệu mật nữa ông Donald Trump phải trì hoãn công bố do áp lực từ CIA, FBI và các cơ quan liên bang khác, viện dẫn các lý do an ninh.

 

Ai giết Tổng thống J.F. Kennedy?

Câu hỏi này được đặt ra vì nhiều người tin rằng Lee Harvey Oswald hành động theo lệnh của một tổ chức bí mật nào đó.

 

Toàn cảnh vụ ám sát Tổng thống Kennedy qua ảnh

Ngày 22/11/1963, thời điểm vị tổng thống trẻ nhất lịch sử nước Mỹ, John F. Kennedy, đến thăm thành phố Dallas ở bang Texas cũng chính là ngày định mệnh mà ông rời xa cõi đời.

 

Người ngoài hành tinh... sát hại Tổng thống J.F. Kennedy (!)

Một trong những thuyết âm mưu kỳ quặc nhất về cái chết của Tổng thống Mỹ John F. Kennedy cách đây gần 55 năm: Thủ phạm không ai khác hơn là… người ngoài hành tinh!

 

Quá ghét Nga, người Mỹ đặt thuyết âm mưu Liên Xô cũ liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Kennedy

Ngày 26/10, Mỹ cho phép công bố các đoạn băng ghi âm liên quan đến cố Tổng thống John F. Kennedy. Và điều đáng ngạc nhiên là báo chí phương Tây bất ngờ đặt giả thuyết mới cho vụ ám sát ông xảy ra năm 1963