Lời kể của ngư dân may mắn sống sót trong vụ 2 tàu bị chìm

Thứ bảy, 31/10/2020, 09:53 AM

Trong vụ 2 tàu bị chìm, có 3/26 thuyền viên may mắn được cứu sống. Hồi tưởng lại phút giây gặp nạn các thuyền viên vẫn còn chưa hết sợ hãi.

3 ngư dân trên tàu cá BĐ 97469 TS may mắn được cứu sống sau 2 ngày lênh đênh trên biển.

3 ngư dân trên tàu cá BĐ 97469 TS may mắn được cứu sống sau 2 ngày lênh đênh trên biển.

Lời kể kinh hoàng của ngư dân mất tích

Tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc 26 ngư dân mất tích trên 2 tàu cá bị chìm khi đang trên đường đi tránh bão số 9.

Đã có 3 trong tổng số 26 thuyền viên may mắn được cứu sống. Cụ thể là: Ngư dân Lê Minh Don (20 tuổi), Phi (35 tuổi), Hoài (35 tuổi), đều là thuyền viên trên tàu cá BĐ 97469 TS (có 14 người) do ông Võ Ngọc Đô làm thuyền trưởng.

Thông tin ban đầu: 3 ngư dân trên được tàu M/V Fortune Iris (nước ngoài) đang hành trình đi Nhật Bản cứu vớt được.

Sau khi cứu 3 ngư dân trên, thuyền trưởng tàu M/V Fortune Iris gọi điện thoại đến Đài thông tin duyên hải Nha Trang thông báo. Theo thông tin từ thuyền trưởng tàu này, hiện 3 ngư dân được cứu được tàu M/V Fortune chăm sóc sức khỏe.

Sau khi được tàu M/V Fortune Iris cứu, 3 thuyền viên được sơ cứu, hồi sức và ăn uống. Đến tối 29/10 (khoảng 19h), các thuyền viên được bàn giao cho tàu Kiểm ngư Việt Nam. Trên tàu kiểm ngư, các thuyền viên đã liên lạc với gia đình thông qua kết nối viễn thông.

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời chị Võ Thị Hà (chị ruột thuyền trưởng Đô và ông Võ Văn Hoài), thuật lại: "Nó (Hoài - PV) được tìm thấy cách địa điểm bị nạn khoảng 50 hải lý. Tàu mấy anh em nó bị nước ngược cuốn vô phía tâm bão nên bị chìm.

Hoài nói anh em được cứu hiện khỏe nhưng vẫn còn rất mệt do vật lộn trong sóng biển quá lâu và người đầy chỗ chấn thương.

Hoài kể sau khi tàu chìm không lâu thì có 2 anh em đuối nước. Trong 12 người còn lại, 8 người bám vào được một cây tre to dài trên tàu, 4 người ôm một một tấm xốp lớn và chịu đựng sóng gió quăng quật khoảng 1 ngày (tính từ chiều 27-10).

Trong lúc bão tố, hai nhóm bị tách ra. Sau khi bão tan thì không tìm thấy nhau nữa. Hoài kể cây tre rất khó ôm, nhưng anh em cố được lúc nào hay lúc ấy. Và rồi mấy người đuối quá cứ thả tay dần rồi chìm.

Qua liên lạc với Đài Thông tin duyên hải Nha Trang, ngư dân Lê Minh Don cho biết có 4 bạn thuyền mất tích, 5 người chết trên biển do kiệt sức và 2 người chết ngay sau khi tàu chìm.

Lời cầu cứu vô vọng

Trước khi mất tích cũng như trong quá trình đánh cá trên biển, tàu cá do thuyền trưởng Võ Ngọc Đô đã liên lạc nhiều lần với ông Huỳnh Ngọc Tân (42 tuổi, là chú phía vợ của anh Đô). Ông Tân là thuyền trưởng và cũng là chủ tàu BĐ96996TS, cùng xuất bến ngày 5/10 và đánh cá cách tàu gặp nạn không xa.

Kể lại vụ việc với báo chí, ông Tân cho hay: "Bão vừa lặng, tàu tôi quay lại tìm Đô nhưng không có dấu vết nào hết. Chìm rồi anh. Nó với toàn bộ đoàn. Tôi quay lại tìm mà không thấy".

Chị Huỳnh Thị Ngọc Phượng (vợ thuyền trưởng Võ Ngọc Đô) thất thần ngóng tin chồng và người thân. (Ảnh: M.VINH/ Tuổi Trẻ TP HCM).

Chị Huỳnh Thị Ngọc Phượng (vợ thuyền trưởng Võ Ngọc Đô) thất thần ngóng tin chồng và người thân. (Ảnh: M.VINH/ Tuổi Trẻ TP HCM).

Ông Tân cho biết thêm sáng 27/10, qua sóng vô tuyến, tàu ông với tàu anh Đô gọi nhau vào bờ tránh bão. Hai tàu đánh bắt cách nhau khoảng 5 hải lý. Trên tàu mới được 10 tấn cá nhưng nghe tin bão nên vội vã về. Anh Đô nói đợi kéo hết đợt vô luôn nên kêu ông đi trước.

Khoảng 15h, gió lớn thì anh Đô gọi điện đàm hốt hoảng: "Tàu con có chuyện rồi, anh em vừa tát vừa bơm mà không kịp chú. Chú cứu con đi".

"Tôi ứa nước mắt nhưng phải nói với nó tìm cách neo lại, đợi gió lặng sẽ quay lại. Nếu đi bây giờ thì nguy hiểm chung cho cả 2 tàu.

19h, nó gọi nói tàu chìm rồi. Chú ơi, cứu con, cứu tàu. Tụi con xúm lại rồi tự trói vô cột đèn. Lặng gió chú quay lại tìm con. Coi như anh em con chào cha mẹ, vợ con chú ơi. Trên tàu của Đô có Đô và Võ Ngọc Hoài là hai anh em ruột. Vừa dứt lời thì điện vô tuyến tắt. Tôi gọi lại thêm lần nữa cũng không được", ông Tân chia sẻ.

Ông Tân kể tiếp: "Tôi đợi gió giảm xuống khoảng cấp 5 thì quay lại, tức chỗ Đô cấp gió khoảng 6-7. Khi đó trời vừa sáng nhưng không thấy dấu vết gì. Không thấy gì kể cả vết dầu. Chắc bão xô đi chỗ khác. Chúng tôi tìm liên tục một ngày. Sau đó chúng tôi nghe báo sắp có bão số 10 vào nên đành phải quay về".

Theo chị Huỳnh Thị Ngọc Phượng (vợ anh Đô), tàu cá BĐ97469TS của gia đình được đóng năm 2015, hiện đang cầm cố ngân hàng để có vốn đi biển xa. Tàu cá từng bị cháy khi đã hết bảo hiểm nên anh Đô phải vay thêm nợ bên ngoài.

Vì áp lực nợ, chồng chị có tâm lý nấn ná trên biển lâu hơn các tàu bạn nhằm thu được nhiều cá hơn. Cùng mất tích sau bão với anh Đô, ngoài em ruột còn có cháu ruột là anh Lê Minh Don (20 tuổi).

Bài liên quan