Tại cơ quan điều tra, Giang khai nhận do bị hoang tưởng nghĩ rằng cháu K. chửi mình, đồng thời cháu K. không qua chốt chơi như thường ngày nên đã ra tay sát hại cháu.
24140152_2438578019701492_2122243036_o
Giang tại cơ quan điều tra.

Liên quan đến vụ án mạng Hoàng Nhất Giang (34 tuổi, bảo vệ tổ dân phố) sát hại bé trai 6 tuổi tại TP HCM. Tại cơ quan điều tra, Giang vẫn điềm tĩnh, ung dung như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng sau khi cơ quan điều tra sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Giang mới khai nhận bản thân làm bảo vệ tổ dân phố 2 (thuộc phường 5, Q11, TP Hồ Chí Minh) đã được gần 4 năm nay. Chốt trạm mà Giang làm việc nằm gần đối diện với nhà cháu H.V.K (6 tuổi). Chính vì thế cháu K. thường xuyên qua lại chơi với Giang.

Giang khai rất thích chơi với cháu K., tuy nhiên khoảng một tháng trở lại đây, cháu K. lại không qua chơi với Giang nữa. Đến mấy ngày gần đây Giang thường xuyên bị hoang tưởng nghĩ rằng cháu bé chửi Giang là “Đồ ăn cắp, đồ độc ác…”.

an_mang
Tiệm tạp hóa gần nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Lê Trai.

Ám ảnh những câu chửi của cháu bé, Giang bực tức nên nảy sinh ý định giết cháu K. Đến trưa 26/11, khi đang nằm ngủ tại chốt trực, Giang thấy cháu K. đi một mình nên đã lấy dao lam cứa vào cổ cháu bé từ phía sau rồi bỏ về phía chốt trực như không có chuyện gì xảy ra.

Ngay sau đó, cháu K. được người dân phát hiện đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.

Được biết, Giang từng có tiền sử bị bệnh tâm thần phân liệt.

Hiện nguyên nhân vụ án mạng vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

Nhân chứng kể lại giây phút bé trai 6 tuổi bị bảo vệ dân phố cứa cổ

Thấy nam bảo vệ dân phố dùng vật lạ cứa cổ bé trai, mọi người chỉ ngỡ đó là hành động đùa cợt. Chỉ đến khi, thấy cháu bé ôm cổ khóc thét, máu me tứa ra, họ mới tá hỏa.

 

Bảo vệ dân phố cứa cổ bé trai 6 tuổi rồi thản nhiên quay lại ca trực

Bảo vệ dân phố ở phường 5, quận 11 nghi bị tâm thần đã dùng dao cứa vào cổ bé trai 6 tuổi khiến nạn nhân tử vong.