Cô Jlissa Austin mắc dị tật bẩm sinh khiến không có tay, không có đầu gối, chỉ có 7 ngón chân và cao 1,02 m. Jlissa bị tiên lượng không thể sống qua 18 tuổi nhưng cô vẫn sống đến 30 tuổi và chuẩn bị kết hôn.
Mắc dị tật cao chỉ 1 mét, người phụ nữ vẫn điều hành công ty, sắp kết hôn
Cô Jlissa sống ở thành phố Houston, bang Texas (Mỹ). Vì chỉ cao hơn 1 mét nên Jlissa định sẵn đời mình sẽ không thể kết hôn. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi cô gặp hôn phu là ông Johnathon Shorter, theo Daily Mail.

Jlissa sinh ra bị khuyết tật bẩm sinh. Tuy nhiên, tình trạng của cô vẫn chưa được y học xác định là bệnh gì.

Ngay từ khi Jlissa chào đời, các bác sĩ đã nói với bố mẹ cô rằng con gái họ sẽ không thể có được cuộc sống bình thường.

Bác sĩ cảnh báo rằng Jlissa sẽ chết sớm và khó sống qua được 18 tuổi. Tuy nhiên, vượt qua mọi rủi ro, cô đã sống đến 30 tuổi, điều hành một công ty dệt của riêng mình và sắp kết hôn với ông Shorter.

Một điều may mắn khác cho Jlissa là trong những năm tháng đi học ở trường, cô không bị những đứa trẻ khác bắt nạt.

Mặc dù có sự khác biệt lớn về hình thể khi ông Shorter cao 1,67 mét nhưng cặp đôi này cho biết nó không ảnh hưởng gì đến tình yêu của họ.

đánh răng

Jlissa đã cố gắng sống tự lập nhất có thể. Cô tự chăm sóc mình, học cách đánh răng với cách cầm bàn chải bằng các ngón chân.

Ông Johnathan chủ yếu giúp hôn thê những việc như lên xuống xe hơi hoặc lấy những thứ ở quá cao trong căn nhà của họ.

“Tôi và anh ấy gặp nhau cách đây 13 năm thông qua một số người bạn chung. Lúc đầu, chúng tôi trở thành bạn của nhau và sau đó yêu nhau”, cô Jlissa kể lại.

“Không quan trọng là cô ấy không có cánh tay hay bàn tay, hoặc cô ấy quá nhỏ bé. Tình trạng bẩm sinh của Jlissa chưa bao giờ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi. Tôi yêu và đối xử với cô ấy như một người bình thường”, ông Johnathon nói.

 

Đơn xin hiến tạng của chàng trai Hà Nội viết chỉ hai ngày trước khi mất

Hai ngày sau khi chàng trai 30 tuổi qua đời do ung thư dạ dày, lá đơn hiến tạng mới đến được Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia.

 

Nhặt được tài sản, bộ đội trao trả cho người đánh rơi

Trong lúc nhận nhiệm vụ của chỉ huy đơn vị đi công tác, một binh nhất đã nhặt được chiếc ví, rồi anh liền giao nộp tài sản nhặt được tại cơ quan Công an.

 

Chàng cử nhân bằng giỏi khuyết hai bàn tay làm shipper ở Thủ đô

Không còn đôi bàn tay lành lặn, chàng trai Lý Láo Lở (32 tuổi, Bát Xát, Lào Cai) vẫn tốt nghiệp đại học bằng giỏi. Hiện, hằng ngày anh đi hơn 100 km giao khoai môn “giải cứu” cho nông dân nghèo.

https://thanhnien.vn/suc-khoe/mac-di-tat-cao-chi-1-met-nguoi-phu-nu-van-dieu-hanh-cong-ty-sap-ket-hon-1054414.html