Mẹ Mai Phương: Nếu Phùng Ngọc Huy đưa con sang Mỹ, chúng tôi sẽ giao bé Lavie

Thứ bảy, 04/04/2020, 09:42 AM

Bà Minh Tâm, mẹ Mai Phương đã có những chia sẻ về nỗi đau mất con cũng như tương lai của cháu ngoại, bé Lavie.

Mẹ Mai Phương chia sẻ, sẵn sàng giao bé Lavie nếu Phùng Ngọc Huy đón con sang Mỹ.

Mẹ Mai Phương chia sẻ, sẵn sàng giao bé Lavie nếu Phùng Ngọc Huy đón con sang Mỹ.

Sau tang lễ của Mai Phương, mạng xã hội chia sẻ một số video ghi lại hình ảnh những ngày cuối đời của nữ diễn viên.

Trong những đoạn clip đó, Mai Phương tiều tụy, kiệt sức nhưng vẫn phải nghe những tiếng la hét, mắng chửi từ mẹ ruột khiến nhiều người thương xót. Trước phản ứng từ dư luận, ông Xê và bà Minh Tâm – cha mẹ Mai Phương đã lên tiếng.

Cha mẹ Mai Phương cho biết, “đến con thú còn không ăn thịt con” huống chi ông bà chỉ có duy nhất một cô con gái. Bao năm tháng con đau ốm, bệnh hiểm nghèo, ông bà chăm con đến kiệt sức. Hành động la hét, tự đập ghế vào đầu mình của bà Minh Tâm xuất phát trong trạng thái tâm lý giận dữ và bất lực.

“Vợ chồng tôi đã già, gần đất xa trời, tại sao không buông tha mà dồn chúng tôi vào đường cùng. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, ai cũng chết, về cát bụi nhưng sống sao có chút lương tâm để lại cho đời. Mong các bạn đừng dồn chúng tôi đến chỗ chết.

Từ xưa, chúng tôi đã dồn tất cả cho con gái. Không có tiền, vợ chồng đi vay mượn để lo cho con. Tôi còn nói với vợ rằng đã chiều con quá. Bà ấy nhiều khi qua mặt, không cho tôi biết. Đôi khi tôi ước con mình chỉ làm người bình thường thôi”, ông Xê giãi bày.

Empty

"Tôi không buồn hay trách cứ cộng đồng mạng, vì họ chỉ biết một phần của sự thật, chứ không biết phần trước của sự thật là gì. Tôi chỉ buồn khi tôi vừa mất mát người con, người ta tung đoạn clip như thế. 

Có nên làm như thế hay không? Tôi xin mọi thứ nên dừng lại. Bây giờ tôi đã không còn con, lại không có cháu. Thử hỏi làm như thế có được hay không? Đừng dồn chúng tôi vào con đường cùng, đã đau khổ rồi lại phải đau khổ thêm nữa.

Xin cho chúng tôi hai chữ bình yên, để bé Lavie được bình yên, để tôi được trở lại cuộc sống bình thường. Nỗi đau nào bằng người mẹ mất người con duy nhất. Họ có đặt mình trên cương vị của một người mẹ hay không mà lại làm như vậy?", bà Minh Tâm chia sẻ.

Sau khi chứng kiến những hình ảnh bà Minh Tâm la hét, quát mắng con gái những ngày cuối đời, nhiều người lo lắng cho tương lai của bé Lavie nếu về ở với ông bà ngoại. Mẹ Mai Phương khẳng định: “Không ai chăm Lavie bằng người cùng huyết thống cả.” Theo bà Minh Tâm, bé Lavie đã ở với bà 5 năm. Hơn một năm qua, bé mới ở riêng với mẹ và có người giúp việc thôi.

Bà Minh Tâm cho biết, Mai Phương mất rồi, Lavie còn bố. Nếu Phùng Ngọc Huy muốn nuôi và đón cháu sang Mỹ, ông bà sẵn sàng giao Lavie. Bây giờ, Lavie vẫn là cháu, chúng tôi phải nuôi. Chúng ta cũng có thể hỏi ý kiến của cháu muốn ở với ai.

Empty

“Tôi sẽ gọi điện cho Phùng Ngọc Huy. Ngày Phương mất, Huy có gọi cho tôi nhưng lúc đó, tôi đang vật vã, không nghe được. Nếu Huy đồng ý nuôi Lavie, tôi sẽ giao. Nếu Huy nhận mà không nuôi, giao cho ông bà nội thì tôi không đồng ý”, mẹ Mai Phương nói.

Về phần Phùng Ngọc Huy, anh cho biết bản thân cũng theo dõi sự việc đã xảy ra thời gian qua và khẳng định dù không ở gần con gái nhưng anh vẫn là người cha có trách nhiệm, vẫn dõi theo và thường xuyên liên lạc về với con.

Ngay khi biết tin Mai Phương bị bệnh, Phùng Ngọc Huy đã nhờ bố mẹ mình ở nhà đón bé Lavie về chăm sóc một thời gian, sau đó anh sẽ thu xếp về và đón con sang Mỹ sống với mình.

Bài liên quan