Tháng 3 đến, những người dân sống tại các vùng thôn quê Bắc Bộ lại được chiêm ngưỡng vẻ đẹp mê hoặc của những cây hoa gạo nở đỏ rực.
me-man-voi-hoa-gao-no-do-ruc-vung-ngoai-thanh-ha-noi
Khung cảnh bình yên của một làng quê đồng bằng Bắc Bộ.

Vài năm gần đây, giới đam mê nhiếp ảnh thường truyền tai nhau về một địa điểm để chụp hoa gạo ở ngoại thành Hà Nội. Đó là xã An Mỹ thuộc huyện Mỹ Đức, nằm cách trung tâm thành phố hơn 30 km.

Địa điểm lý tưởng nhất để săn những bức hình đẹp là rặng hoa gạo chạy dài theo con mương nhỏ của thôn Đoan Nữ (xã An Mỹ). Cứ tới tháng 3, nơi đây lại tấp nập người đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những cây hoa gạo nở đỏ rực giữa trời.

me-man-voi-hoa-gao-no-do-ruc-vung-ngoai-thanh-ha-noi
Hoa gạo nhuộm đỏ thắm cả đất cả cây.
me-man-voi-hoa-gao-no-do-ruc-vung-ngoai-thanh-ha-noi
Vẻ đẹp mê hoặc của cây gạo mùa ra hoa luôn là những cảm hứng bất tận của giới nhiếp ảnh.
me-man-voi-hoa-gao-no-do-ruc-vung-ngoai-thanh-ha-noi

 

me-man-voi-hoa-gao-no-do-ruc-vung-ngoai-thanh-ha-noi
Rặng cây hoa gạo chạy dài tít tắp ở thôn Đoan Nữ.
me-man-voi-hoa-gao-no-do-ruc-vung-ngoai-thanh-ha-noi
Những bông gạo đỏ rực giữa trời.
me-man-voi-hoa-gao-no-do-ruc-vung-ngoai-thanh-ha-noi
Những khoảnh khắc mà người thành phố hiếm khi được tận hưởng.
me-man-voi-hoa-gao-no-do-ruc-vung-ngoai-thanh-ha-noi
Tà áo dài duyên dáng bên hoa gạo.
me-man-voi-hoa-gao-no-do-ruc-vung-ngoai-thanh-ha-noi
Hoa gạo còn có tên gọi khác hoa mộc miên.