An ninh Hình sự
28/05/2019 08:01Mẹ nữ sinh giao gà đã không thành khẩn khi con bị bắt cóc: 'Người mẹ như thế khó chấp nhận'
Mẹ nữ sinh giao gà không thành khẩn khai báo
Mấy ngày nay, thông tin liên quan đến vụ việc nữ sinh giao gà bị sát hại dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi ở Điện Biên tiếp tục là tâm điểm thu hút sự quan tâm của dư luận.
Trong diễn biến mới nhất, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 27/5, Thiếu tướng Sùng A Hồng, đại biểu Quốc hội, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng.
Đáng chú ý, là việc cơ quan Công an đã khởi tố, bắt giữ đối với bà Trần Thị Hiền (SN 1975, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, mẹ nữ sinh giao gà) để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.
Theo Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, cho đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT đã có căn cứ để kết luận: Vợ chồng Vi Văn Toán, các đối tượng Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng và Trần Thị Hiền là một đường dây hay tổ chức buôn bán trái phép chất ma túy. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị sát hại.
Theo ông, đường dây ma túy này đã hoạt động từ lâu và một số đối tượng trong đường dây đã bị xử lý.Theo ông, đường dây ma túy này đã hoạt động từ lâu và một số đối tượng trong đường dây đã bị xử lý.
Đặc biệt, thông tin từ Thiếu tướng Sùng A Hồng cho biết, bản thân bà Hiền đã không trung thực báo cáo cơ quan điều tra để cơ quan điều tra truy tìm và cứu Duyên.
Khi cơ quan điều tra lấy lời khai, cho bà Hiền viết tường trình, thậm chí cơ quan Công an gặp tất cả thân nhân gia đình nhưng bà Hiền vẫn khai báo không trung thực. Điều này dẫn đến cơ quan điều tra bị đối tượng đánh lạc hướng.
Mặt khác, việc điều tra diễn ra vào mùa đông, lại đúng dịp tết nên hết sức khó khăn. Các cán bộ công an phải đêm hôm lặn lộn xuống tận Nậm Rốn không biết bao lần vì những đối tượng này khai tang vật chúng lấy được đang vứt dưới sông.
Nhiều lần truy tìm không có kết quả. Sau đó qua những tài liệu, chứng cứ tại hiện trường, trên tử thi, cơ quan điều tra kết luận đó là những lời khai không trung thực.
Biểu hiện lạ của mẹ nữ sinh giao gà?
Gần 3 tháng sau sự việc nữ sinh giao gà bị sát hại, người dân nơi vùng núi Điện Biên vẫn chưa thôi bàn tán xôn xao. Họ cho biết gia đình bà Hiền sống khép kín, ít giao du với người dân xung quanh và có nhiều điều bí hiểm.
Sâu chuỗi lại những diễn biến đến nay, nhiều người dân cho biết, từ khi con gái bị mất tích, bà Hiền có nhiều hành động mâu thuẫn.
Bắt đầu là việc người phụ nữ này như đã biết trước việc con gái bị bắt cóc khi cháu đi giao gà chỉ sau 1 tiếng đồng hồ. Họ cho rằng với địa hình phức tạp, khoảng cách lớn thì chuyện đi lâu về và không gọi được cho con là chuyện bình thường, trong khi người phụ nữ này tỏ ra quá nóng vội cho rằng con gái bị bắt cóc như đã biết từ trước.
Tiếp đến là khi Công an liên tiếp bắt được những nghi phạm, bà Hiền dù một mực nói không giao du hay quen biết nhóm hung thủ nhưng lại đi rêu rao rằng kẻ chủ mưa chưa sa lưới, những kẻ đã bị bắt "không đủ tuổi" là chủ mưu của vụ việc. Hành động mâu thuẫn của bà này khiến nhiều người hàng xóm nghi ngờ.
Tại chợ Mường Thanh (TP Điện Biên Phủ) nơi bà Hiền ngồi bán gà, các tiểu thương cũng nhận xét người phụ nữ này không mấy tốt đẹp và cho rằng việc bán gà của bà này chỉ là để che đậy cho những hoạt động phi pháp.
Lãnh đạo UBND xã Thanh Hưng cho biết, bà Hiền ở địa phương rất ít giao du với hàng xóm nhưng lại thường chơi với nhiều người lạ mặt ở các nơi khác. Chồng bà nghiện ma tuý nhiều năm nay và đang trong diện bị quản lý.
Vị lãnh đạo cho biết thêm, gia đình bà Hiền chủ yếu làm nghề long nhãn, nuôi gà song vài năm trở lại đây giàu lên nhanh chóng. Từ đó cuộc sống của gia đình bà cũng khép kín hơn trước.
Trong khi đó, Trưởng công an xã Thanh Hưng thì cho biết xã không nắm được thông tin chồng bà Hiền từng bị bắt cóc hay không.
Khó chấp nhận người mẹ như thế
Thông tin mà vị Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cung cấp khiến nhiều người theo dõi sự việc ngay từ đầu cũng không khỏi sốc.
Nhiều người cho rằng, nếu thông tin trên là đúng sự thật thì người mẹ này quá nhẫn tâm bởi dân gian từng có câu "hổ giữ không ăn thịt con", vậy mà đã có một người mẹ khi đứa con ruột của mình lâm vào vòng nguy hiểm, thậm chí khi bị sát hại rồi vẫn không trung thực để cơ quan chức năng tìm lại công lý để linh hồn đứa con nơi chín suối được thanh thản.
Một chuyên gia tâm lý xã hội (xin giấu tên) khi chia sẻ với PV đã nói: Nếu những thông tin về việc bà mẹ này không trung thực khai báo hoặc biết ai là hung thủ bắt cóc con gái từ trước là thật thì "khó chấp nhận".
"Theo dõi vụ án này tôi thấy thương cháu gái. Đó là một nữ sinh xinh đẹp, nết na. Năm cuối đại học khi về quê dịp Tết thay vì đi chơi cùng chúng bạn thì cháu ra chợ bán gà giúp mẹ. Vậy mà phải chịu nỗi đau đớn bị những đối tượng nghiện ngập thay nhau hãm hiếp... là người ngoài tưởng tượng đến cảnh đó tôi đã không thể cầm được nước mắt. Thế mà lại có chuyện một người mẹ vì muốn che đậy chuyện xấu của mình đến khi con gặp nguy hiểm vẫn không thành khẩn thì thật không thể chấp nhận", vị chuyên gia tâm lý chia sẻ.
Bên cạnh đó, vị này cũng cho rằng, chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực xã hội ở ta ngày càng đáng báo động khi trên cả nước liên tục xảy ra những vụ án mang tính chất dã man, đáng sợ. "Chúng ta cần phát triển kinh tế nhưng cũng không được xa rời chú trọng giáo dục đạo đức", vị chuyên gia nói thêm.
Xác định nguyên nhân vụ thảm án ba người trong gia đình chết ở Bình DươngTheo lời kể của người thân, thời gian gần đây, giữa hai vợ chồng anh Cường xảy ra mâu thuẫn về vấn đề tiền bạc. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ án đau lòng này. |
Vũ 'nhôm' kháng cáo cho rằng mình bị oanNgày 27/5, sau hơn một tháng hoãn xử do vắng mặt nhiều bị cáo và nhiều luật sư, TAND Cấp cao tại TP HCM đã mở lại phiên toà phúc thẩm vụ gây thất thoát hơn 3.608 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại CP Đông Á (DAB). |
Người thân khóc nghẹn bên thi thể ba nạn nhân trong vụ thảm án ở Bình DươngCăn nhà nhỏ rôm rả tiếng nói cười hàng ngày bỗng chốc biến thành vũng máu, nơi chỉ có nước mắt và những tiếng gào thét nhói lòng của người ở lại. |