Mối giao tình giữa Maradona và Fidel Castro cùng ngày 'xa thế giới'

Thứ năm, 26/11/2020, 18:40 PM

Maradona là tượng đài của bóng đá thế giới nhưng "tượng đài lớn nhất" trong lòng ông là cố Chủ tịch Cuba Fidel Castro, ông mất đúng ngày thần tượng ra đi cách đây 4 năm.

Maradona luôn xem cố Chủ tịch Cuba Fidel Castro như một người cha, một thần tượng lớn. (Ảnh: Getty Images).

Maradona luôn xem cố Chủ tịch Cuba Fidel Castro như một người cha, một thần tượng lớn. (Ảnh: Getty Images).

Maradona và cố Chủ tịch Cuba Fidel Castro cùng ngày 'xa thế giới'

Sự kiện huyền thoại bóng đá người Argentina Diego Maradona qua đời ở tuổi 60 hôm 25/11 khiến người hâm mộ môn thể thao vua trên khắp thế thới tiếc tương.

Ít ai biết rằng, ngày mà "Cậu bé vàng" rời xa thế giới cũng đúng là ngày mà cách đây 4 năm thần tượng của ông, cố Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã trút hơi thở cuối cùng, tại Havana, Cuba ở tuổi 90 - Ngày 25/11/2016.

Ảnh: Internet.

Ảnh: Internet.

Sinh thời, Maradona và cố Chủ tịch Cuba Fidel Castro luôn xem nhau như những người tri kỷ. Cùng với nhà cách mạng Che Guevara, Fidel Castro chính là một trong 2 vị lãnh tụ mà Maradona ngưỡng mộ nhất.

Minh chứng là việc Maradona đã xăm hình của Che Guevara lên vai trái và hình của cố Chủ tịch Cuba Fidel Castro lên chân phải để thể hiện sự kính trọng dành cho 2 vĩ nhân này.

Maradona và mối thân tình với cố Chủ tịch Cuba Fidel Castro 

Cách đây 4 năm trước, khi nghe tin cố Chủ tịch Cuba Fidel Castro qua đời, Maradona đã không kìm được nước mắt và viết tâm thư thương khóc cho "thần tượng lớn nhất" trong đời ông.

Khi đó Maradona viết: "Fidel Castro như một người cha thứ 2 trong đời tôi. Khi không còn gắn bó với bóng đá nữa, tôi sẽ đến Cuba để nói lời tạm biệt với những người bạn của tôi ở đó. Fidel Castro đã mở cho tôi con đường sống trong khi Argentina lại đóng nó lại với tôi.

Tôi không thể nào quên được có lần Fidel Castro từng nói với mình rằng: "Maradona này, cậu sinh ra là để ghi bàn, phải vậy không?". Tôi đáp rằng: "Không phải thế đâu, thầy ạ" và không thể cầm được nước mắt vì quá bất ngờ cũng như xúc động. Cảm giác lúc đó của tôi giống như khi bị Del Potro đánh quả tennis mạnh như búa bổ vào giữa ngực vậy".

Maradona xăm hình

Maradona xăm hình "thần tượng" Fidel Castro lên chân trái. (Nguồn: Bongdaplus).

Giữa Maradona với Fidel Castro có một tình bạn hết sức gắn kết dù khoảng cách tuổi tác với hai người khá lớn. Kể từ lần đầu tiên Maradona đến Cuba năm 1986, cả hai đã có mối quan hệ thân thiết, cùng nhau chia sẻ nhiều niềm vui cũng như nỗi buồn trong cuộc sống.

Trong thời điểm mà Maradona rơi vào "địa ngục" khi dính vào cocain thì chính Fidel Castro đã giúp đỡ, nắm tay kéo huyền thoại này trở lại với ánh sáng.

Giờ đây, giống như sự an bài của tạo hóa, Maradona và "thần tượng của ông" - cố Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã cùng lên thiên đường, cùng vào ngày 25/11!