LGBT
03/12/2017 11:07Tâm sự bi thương của đồng tính nữ phải lấy chồng để che mắt thiên hạ
Khi những thành kiến trong xã hội vẫn còn bủa vây và tư tưởng ăn mòn trong gốc rễ của nhiều bậc phụ huynh, con gái phải đi lấy chồng sinh con thì bi kịch những người nữ yêu nữ đi lấy chồng sẽ vẫn còn diễn ra.
Tâm sự đầy đau đớn của hai người phụ nữ đã yêu nhau nhưng rồi sức ép của gia đình buộc họ phải đi lấy chồng. Thế nhưng, dù phải khép mình, cố gắng làm tròn nghĩa vụ của người vợ, họ vẫn phải đối mặt với bạo lực gia đình và chia tay là cái kết không thể khác.
Dưới đây là chia sẻ của người phụ nữ đồng tính xin được giấu tên, đến từ Nghệ An. Hiện chị đang có con gái đầu lòng.
“Nhà tôi có hai anh em trai, kinh tế gia đình rất ổn định. Tôi và anh trai nổi tiếng thông minh và học giỏi nhất cái vùng quê nhỏ này. Nói chung, ai nhắc tới đều biết an hem tôi.
Tôi luôn được thầy cô quan tâm và chiều. Rồi một lần tôi gặp chị. Chị là người yêu của thầy giáo tôi. Lúc đầu, chúng tôi chỉ nói chuyện bình thường, sau đó là chia sẻ mọi chuyện. Tôi học giỏi nhưng lại bốc đồng, suy nghĩ nông nổi lắm. Chị dạy cho tôi cách tiết chế cảm xúc, chỉ cho tôi những thứ dù chỉ là nhỏ nhất.
Nhà chị cách nhà tôi 15 km nhưng chị làn gần nhà tôi đến hay ghé qua chơi. Chị là công chức nhà nước. Chúng tôi nói chuyện chẳng biết từng nào là đủ. Rồi chị nói yêu tôi, tôi đã rất mông lung. Chị hơn tôi 11 tuổi, và 31 tuổi, chị vẫn chưa lấy chồng. Còn tôi chỉ thấy mình cần chị rồi nhận ra mình thực sự yêu chị.
Không ai biết chuyện tôi với chị yêu nhau hai đứa tôi có rất nhiều kỷ niệm. Thi thoảng, tôi qua nhà chị ngủ. Gia đình chị rất gia giáo, đều là giáo viên. Song mọi người đều có suy nghĩ rất lạc hâu. Chị 31 tuổi bị cả gia đình giục cưới. Vì tôi trẻ con nên hai chị em thường xuyên cãi nhau. Quá mệt mỏi lại cộng với sức ép gia đình, chị đi lấy chồng.
Chị lên xe hoa với người khác khiến tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi đã nhận ra mình yêu chị rất nhiều. Thế rồi, bố tôi bị bệnh nặng, tôi nhất quyết không đi học đại học. Nhớ chị, tôi chỉ biết khóc mà không dám liên lạc vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của chị.
Một năm sau đó, tôi đi lấy chồng vì muốn bù đắp sự trống vắng vì thiếu chị phần vì bố mẹ tôi muốn tôi lấy người đó. 6 tháng sau cưới, tôi có bầu. Tôi đã cố gắng dung hòa cuộc sống làm dâu hiện tại nhưng tôi vẫn nhận ra mình yêu chị dù phải gượng mình ở cùng người ta.
Tôi lấy một anh làm công nhận trong nhà máy. Tôi thường xuyên bị đánh vì không thể đáp ứng được yêu cầu của chồng và gia đình. Còn chị, một lần tình cờ tôi gặp, chị khổ lắm. Chồng chị yếu sinh lý nên chị không thể có con. Kinh tế khó khăn, chuyện chăn gối không hòa hợp nên chị chán. Chị gọi cho tôi mỗi ngày.
Tết năm trước, anh đánh chị bầm dập cả người. Sau đó, anh chị li hôn. Về phần mình, tôi cố gắng sống sao để bố mẹ đẻ không phải suy nghĩ. Nhưng chồng tôi gia trưởng, mẹ chồng rất khó tính nên tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Lúc có bầu, vì sức khỏe tôi không đi làm được nên mẹ chồng kiếm cớ gây chuyện. Lúc sinh, mẹ chồng chửi bới, chồng cũng vậy. Những ngày ở cữ, không đêm nào tôi khóc.
Được một tháng, tôi quyết định bỏ về nhà mẹ đẻ vì không chịu được sự xúc phạm. Sau này, tôi li hôn và nhận nuôi con. Tôi và chị đã trải qua nhiều chuyện của cuộc đời. Giờ đây, hai người đã quyết định yêu lại nhau trong bóng tối. Chúng tôi không muốn ai biết và chẳng muốn công khai. Chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn và yêu chín chắn hơn.
Nhiều lúc đọc các câu chuyện trên mạng, tôi đã tự chạnh lòng mình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuộc sống bây giờ chẳng hề tệ. Tôi có con, có công việc và gia đình. Còn chị, tôi mới biết rằng chị từng yêu một người con gái khác. Vì là đồng tính nên chị không mặn mà với chồng.
Còn tôi cũng vậy. Mỗi lần nghĩ tới chuyện ấy mà tôi sợ hãi, chỉ nhớ tới chị. Tôi thường “làm cho qua”. Nhưng người chồng gia trưởng của tôi lại nghi ngờ tôi có người khác.”
Khi được hỏi có mong ước công khai người yêu, chị cho hay: “Chẳng cần gì cả, chỉ cần bây giờ hai người hướng về nhau. Vì chúng tôi biết, thật khó để có thể đến bên nhau danh chính ngôn thuận”.
Hotgirl 10x hạnh phúc vì ba mẹ ủng hộ quyết định phẫu thuật chuyển giớiTìm được bản ngã của cuộc đời mình chưa bao giờ là một hành trình dễ dàng. Có người phải mất 1 năm... nhưng cũng có người tìm được câu trả lời “mình là ai” lại phải mất gần như nửa cuộc đời. |
Chuyện tình của cặp đôi đồng giới nữ mất 5 năm để thuyết phục gia đìnhTrải qua 5 năm bên nhau, Lê Minh Thảo và Võ Hồng Nhi đã có những kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ. Với họ, hạnh phúc thực sự đến khi được gia đình hai bên đồng ý và chấp nhận cho mối quan hệ đồng giới nữ của mình. |