Thứ hai, 24/12/2018, 00:57 AM
  • Click để copy

Một ngày Hà Nội nắng ấm giữa mùa đông

Hà Nội đang trong những ngày thời tiết lý tưởng với nắng ấm dịu dàng giữa mùa đông lạnh giá.

Những ngày cuối tháng 12, Hà Nội vẫn khoác lên mình vạt nắng nhẹ ấm áp khiến người ta thích thú cái cảm giác đắm mình trong mùi của nắng, của gió trước khi vừa trải qua những ngày giá rét.

mot-ha-noi-binh-yen-trong-ngay-nang-cuoi-mua
mot-ha-noi-binh-yen-trong-ngay-nang-cuoi-mua
Những bông hoa giấy cuối trên cành đang khoe sắc thắm.

mot-ha-noi-binh-yen-trong-ngay-nang-cuoi-muaNgười Hà Nội đang được tận hưởng những ngày nắng ấm với nền nhiệt độ từ 18 đến 25 độ C.

mot-ha-noi-binh-yen-trong-ngay-nang-cuoi-mua
Một góc ban công nhỏ trong quán cafe mộc mạc mang cảm giác thanh bình.
mot-ha-noi-binh-yen-trong-ngay-nang-cuoi-mua
mot-ha-noi-binh-yen-trong-ngay-nang-cuoi-mua
mot-ha-noi-binh-yen-trong-ngay-nang-cuoi-mua
mot-ha-noi-binh-yen-trong-ngay-nang-cuoi-muamot-ha-noi-binh-yen-trong-ngay-nang-cuoi-mua
mot-ha-noi-binh-yen-trong-ngay-nang-cuoi-mua
 

Bánh gối 'gây thương nhớ' trong se lạnh thu Hà Nội

Hà Nội có những món ăn mà người ta chỉ muốn ăn mỗi khi thu về, trời se lạnh và bánh gối là một trong những món ăn vặt kén thời tiết như vậy.

 

Mùa thu Hà Nội: Mê mẩn với 5 món ăn vặt vỉa hè

Mùa thu Hà Nội không chỉ say đắm lòng người bằng thời tiết se lạnh, mà mùa thu sẽ trở nên đặc biệt hơn khi cùng nhau thưởng thức những món ăn vặt độc đáo chỉ riêng Hà Nội mới có.

 

Những thức quà xưa của mùa thu Hà Nội

Ở Hà Nội xưa, nhất là những con phố buôn bán sầm uất, người ta có thói quen ăn quà từ sáng đến tối. Mỗi độ cuối thu, biết bao thức quà ngon xuất hiện, gợi nhớ ký ức thân thương.