Cuộc sống vốn đầy khó khăn của những cư dân xóm chạy thận lớn nhất Hà Nội càng trở nên khốn đốn hơn trong những ngày nắng nóng kỷ lục hơn 40 độ C.
xom-chay-than
Nằm lọt thỏm trong khu dân cư đông đúc, con ngõ 121 Lê Thanh Nghị (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã từ lâu được mệnh danh là "xóm chạy thận", ở đây có khoảng 100 hộ và từng đó bệnh nhân đang chạy thận tại bệnh viện Bạch Mai. Kệt quệ vì mắc "căn bệnh nhà giàu", nên những ngày nóng này ở nơi đây người dân trở nên vất vả hơn bao giờ hết khi phải chịu cảnh thời tiết nóng như "lò bát quái".
xom-chay-than
Thời tiết Hà Nội ngày hôm nay tiếp tục chạm mức hơn 40 độ C, không gian trong những căn nhà lụp xụp lại càng trở nên ngột ngạt. Gia đình ông Nguyễn Văn Hùng và bà Tạ Thị Sáu (Bắc Giang) chỉ giám bật quạt để làm mát, những những cơn gió nóng cũng chẳng thể làm tình hình cải thiện hơn. Bà Sáu cho biết: "Mỗi tháng tiền chữa trị cho ông mất 7-8 triệu, tôi làm nghề đồng nát kiếm không được bao nhiêu, hai ông bà nuôi nhau còn khó thì nắng nóng chứ vất vả đến đâu cũng phải chịu, mấy hôm nay ông nhà tôi đi bộ sang viện Bạch Mai để chạy thận mà về kêu mệt quá vì nắng, tôi cũng chẳng biết làm gì khác ngoài động viên ông".
xom-chay-than
Trong căn nhà anh Phạm Văn Điều (quê Nam Định) được coi là khu vực "vip" với diện tích khá rộng so với các phòng khác trong cả khu, căn phòng có diện tích 8m2 nhưng có tới 4 người trong gia đình chung sống. Anh cho biết mỗi bữa cơm như một cực hình, tối 4 người lớn ngủ trong nhà rất nóng nhưng không biết cách nào khác ngoài chịu đựng.
xom-chay-than
Cực hình như anh Điều chia sẻ là phải sống ngay dưới ngôi nhà lợp bằng mái fibro xi măng hàng ngày đều bị cái nắng oi ả hun đúc đến chiều muộn.
xom-chay-than
Cái nóng khiến cư dân "xóm bệnh nhà giàu" không thể nào ngủ được.
xom-chay-than
Đến đây mới thấy, cuộc sống không có điều hoà nhưng lại có nhiều giải pháp "cứu cánh" đầy sáng tạo như để chậu nước trong nhà.
xom-chay-than
Đội khăn lên đầu đề mong giảm một phần độ oi ả.
xom-chay-than
Một người đàn ông may mắn được con mua cho chiếc quạt điều hoà, ông cho biết những ngày này ngoài việc đi chạy thận, về nhà tôi chỉ có ngồi quạt mới đỡ được cảm giác mệt mọi vì bệnh tật và nắng nóng.
xom-chay-than
Bị viêm khớp, di chuyển khó nhưng bác Tạ Thị Bính (huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) vẫn phải ở lại để chăm chồng chạy thận, bà liên tục phải cầm khăn ướt lau mọi thứ trong phòng để giảm nhiệt độ. 
xom-chay-than
Thứ được mong có thể giúp giảm nhiệt độ trong căn phòng nhỏ vỏn vẹn 3m2 chỉ là những chiếc vòi phun sương tự chế.
xom-chay-than
Trưa hè xóm chạy thận không một bóng người.
xom-chay-than
Một gia đình sống trong xóm tiết kiệm để mua một chiếc điều hoà nhiệt độ, thế nhưng với mức giá kinh doanh do chủ nhà đưa ra là 4.000 đồng/1 số, nên chiếc máy điều hoà chỉ được sử dụng tiết kiệm khoảng 2-3 giờ mỗi ngày. 
 

Xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương: Chuyên gia bị tòa từ chối chỉ lỗi sai trong sự cố chạy thận Hòa Bình

Chuyên gia Bùi Nghĩa Thịnh lần đầu tiên chia sẻ với phóng viên về việc bị HĐXX từ chối cho ý kiến tại tòa. Vị chuyên gia cho biết, ông đã đến đây từ những ngày đầu tiên phiên tòa diễn ra.