Một phụ nữ sốc vì bị dân mạng tung giấy tờ, hiểu lầm là bắt cóc bé 2 tuổi ở Bắc Ninh

Thứ hai, 24/08/2020, 15:40 PM

Bên cạnh những thông tin tích cực chia sẻ để truy tìm đối tượng bắt cóc bé 2 tuổi ở Bắc Ninh, nhiều cư dân mạng vô tình "tay nhanh hơn não" chia sẻ sơ yếu lý lịch của một phụ nữ không liên quan.

Nhiều dân mạng

Nhiều dân mạng "tay nhanh hơn não" chia sẻ sơ yếu lý lịch của người phụ nữ không liên quan gây hiểu lầm khiến ảnh hưởng cuộc sống làm chị này phải lên mạng đính chính.

Khổ sở vì bị tung sơ yếu lý lịch gây hiểu lầm là kẻ bắt cóc bé 2 tuổi ở Bắc Ninh

Như đã biết, việc Công an Bắc Ninh phối hợp cùng các lực lượng chức năng nhanh chóng phá án giải cứu an toàn cho cháu bé 2 tuổi bị bắt cóc khi đi chơi công viên vừa qua, được đông đảo nhân dân khen ngợi.

Ở vụ án này cũng không thể phủ nhận sự giúp sức chia sẻ, hỗ trợ tận tình của đông đảo người dân cũng như cộng đồng mạng. Bằng chứng là đã có hàng ngàn lượt chia sẻ tìm kiếm cháu bé và các hình ảnh đối tượng đi xe máy chở cháu bé...

Ghi nhận sự tích cực này, Công an tỉnh Bắc Ninh trong thông cáo báo chí về vụ việc cũng gửi lời cảm ơn giúp đỡ của các lực lượng chức năng và đông đảo quần chúng nhân dân, cộng đồng mạng đã động viên, chia sẻ, giúp đỡ trong quá trình truy xét đối tượng và tìm kiếm giải cứu thành công cháu bé.

Tuy nhiên, không phải cư dân mạng nào cũng tỉnh táo chia sẻ những thông tin chính xác nhất. Theo đó, ngay khi thông tin cháu bé 2 tuổi được giải cứu an toàn và người phụ nữ bắt cóc cháu bé bị bắt giữ đã có rất nhiều cư dân mạng, các trang Fanpage chia sẻ hình ảnh của cháu bé kèm theo tấm hình chụp sơ yếu lý lịch của một phụ nữ không hề liên quan đến vụ việc gây hiểu lầm nghiêm trọng.

Đó là chị N.T.H. (SN 1986, quê ở Hàm Yên, Tuyên Quang). Thậm chí, một số cư dân mạng còn nhanh chóng "truy lùng" ra tài khoản Facebook cá nhân của chị này và để lại những bình luận, chỉ trích không hay.

Trong khi đó, đối tượng bắt cóc cháu bé được Công an công bố là Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, ở tổ 5, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng).

Bất ngờ bị "bêu tên" trên khắp các trang mạng xã hội với mác "đối tượng bắt cóc bé trai ở Bắc Ninh" gây ảnh hưởng cuộc sống, chị H. đã ngay lập tức lên mạng xã hội đính chính lại sự việc.

"Tôi thông báo cho toàn thể Facebook là thông tin đăng hình ảnh giả tạo tên tôi. Mọi người không cần lo lắng đâu. Tôi sẽ nhờ Công an vào cuộc. Vì người này đã làm ảnh hưởng đến danh dự của tôi", chị H. chia sẻ.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu bắt cóc bé 2 tuổi ở Bắc Ninh có nhiều lời khai chưa đồng nhất.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu bắt cóc bé 2 tuổi ở Bắc Ninh có nhiều lời khai chưa đồng nhất.

Người phụ nữ cũng cho rằng, sơ yếu lý lịch của mình đã bị ai đó đăng lên mạng xã hội gây hiểu lầm. Chia sẻ về sự việc, chị N.T.H. cho biết: Cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù Công an đã công bố danh tính và hình ảnh đối tượng bắt cóc cháu bé nhưng chị vẫn bị nhiều người hiểu lầm.

"Đây thật sự là một cú sốc rất lớn. Nó tổn hại đến tinh thần, khiến tôi không thể nào ăn uống và ngủ được. Chỉ một đêm thôi, tôi đã nổi như cồn trên mạng, danh dự của tôi mất hết… dù mình không gây ra chuyện.

Cả nước đã nghĩ về tôi và cho rằng tôi làm chuyện xấu xa đó, họ đã chửi rủa những câu khiến tôi phải nghẹn lòng. Tôi sẽ kiến nghị cơ quan chức năng vào cuộc để đòi lại danh dự”, chị H. chia sẻ.

Từng ở trọ với đối tượng bắt cóc bé 2 tuổi

Nói về nguồn gốc của bản sơ yếu lý lịch, chị H. cho biết, khoảng đầu tháng 3/2020 chị có xuống Bắc Ninh để tìm việc làm và mang theo bản sơ yếu lý lịch đã được chính quyền xã đóng dấu xác nhận.

Thời gian ở Bắc Ninh, chị H. cùng 1 người bạn ở cùng phòng trọ với Nguyễn Thị Thu. Tuy nhiên, trong thời gian ở trọ cùng, chị phát hiện bị mất 01 bản sơ yếu lý lịch, sau đó chị có hỏi Thu cùng người bạn ở cùng phòng nhưng họ đều nói không cầm và không nhìn thấy ở đâu.

“Lúc đầu tôi nghĩ do mình để quên ở đâu đó không tìm thấy nên đã làm bộ sơ yếu lý lịch khác. Không ngờ tối 22/8, hình ảnh và bản sơ yếu lý lịch của tôi lại xuất hiện tràn ngập trên mạng xã hội. Khi bạn bè, người thân gọi điện hỏi tôi giật mình, kiểm tra lại thì đúng là sơ yếu lý lịch của mình đã bị mất trước đó. Ngay lúc đó, tôi nghĩ Nguyễn Thị Thu là người lấy cắp sơ yếu lý lịch của tôi. Có lẽ, trước khi lấy cắp Thu đã có ý định và kế hoạch dùng vào việc gì nên mới cất kỹ như vậy”, chị H. kể lại.

Ngay khi thông tin xuất hiện trên mạng xã hội, chị H. đã lập tức giải thích, đính chính trên trang cá nhân của mình. Thậm chí còn đưa cả hình ảnh đã từng ở chung phòng trọ với Nguyễn Thị Thu trước đó.

Tại địa phương, chị H. đã có gia đình và đang nuôi con nhỏ. Thời gian qua chị cũng không đi đâu khỏi địa bàn cư trú.

Phòng trọ, nơi Thu thuê đã bị cơ quan chức năng niêm phong. (Ảnh: ĐN).

Phòng trọ, nơi Thu thuê đã bị cơ quan chức năng niêm phong. (Ảnh: ĐN).

Nói về Nguyễn Thị Thu – người đã từng có thời gian ở cùng phòng trọ, chị H. cho rằng Thu là người có lời nói không đồng nhất.

“Trong thời gian ở cùng nhau, Thu có kể là bản thân từng sang bên Trung Quốc một thời gian, sau đó trở về Việt Nam. Có lần cô ấy còn nói, đang rất buồn và giận chồng nên bỏ đứa con 5 tháng tuổi ở nhà với chồng, còn bản thân bỏ đi làm thuê.

Trong số đồ dùng của Thu còn có cả những bộ tóc giả, khi ở trọ cùng nhau cô ấy còn cho tôi 1 bộ, nhưng tôi không dùng đến nên không lấy”, chị H. kể lại.

Hiện tại nghi phạm chính trong vụ việc liên quan đến bắt cóc bé Gia bảo là Nguyễn Thị Thu, chị H. mong muốn cư dân mạng xã hội cần phải đăng bài viết đính chính lại thông tin để trả lại danh dự cho chị, giúp chị sớm ổn định lại cuộc sống.

Một chi tiết khác khiến nhiều người ban đầu tin chị H. là người bắt cóc bé Gia Bảo, đó là khi thuê phòng trọ tại làng Ném Thượng (P. Khắc Niệm, Bắc Ninh) Nguyễn Thị Thu không lấy tên thật của mình, mà dùng tên H..

“Khi đến đây thuê trọ, người phụ nữ ấy nói tên là H.. Đến khi xảy ra sự việc tôi mới biết người đó nói dối và có tên thật là Nguyễn Thị Thu, do nghỉ việc nên 1 tháng nay Thu chưa đóng tiền phòng”, ông Toàn -Chủ nhà trọ nơi nghi phạm Thu thuê trọ chia sẻ.

Tuy nhiên, phải đến khi hình ảnh và danh tính đối tượng Nguyễn Thị Thu được Công an công bố thì sự việc mới được làm sáng tỏ.

Bài liên quan