M.U đang có một văn hóa lệch lạc

Thứ bảy, 26/09/2020, 14:06 PM

“Bạn thi đấu cho M.U để giành chiến thắng. Chúa đã giúp tôi vào được một phòng thay đồ mà ở đó nếu ai đó nói rằng kết thúc ở vị trí thứ 4 là một thành tựu lớn, hắn ta sẽ bị treo cổ”.

M.U đang có một văn hóa lệch lạc.

M.U đang có một văn hóa lệch lạc.

Đó là lời mà Roy Keane đã nói sau khi M.U để thua West Ham 0-2 hồi mùa giải năm ngoái. Ông nói khi Premier League mới chỉ trôi qua 6 vòng đấu. Như đã biết, đến vòng 38, M.U đã ăn mừng như điên khi có được tấm vé vào Top 4.

Đương nhiên cũng chẳng trách gì M.U thời điểm đó. Việc HLV Ole Solskjaer đưa M.U cán đích Top 4 ở mùa giải 2019/20 là một thành tựu đáng khích lệ. Nhưng như đã thấy đến mùa 2020/21, điều ta nhắc về M.U vẫn sẽ là Top 4. Đó là gì? Đơn giản là vị trí của M.U lúc này không còn như xưa nữa, như cái thời Roy Keane ở đó nữa.

Cái thiếu của M.U chúng ta phân tích cho kiệt quệ luôn rồi, nào là thiếu một thủ lĩnh như Roy Keane, nào là thiếu một con người ngạo nghễ bất khuất như Eric Cantona, nào là thiếu một Giám đốc thể thao để hỗ trợ Solskjaer v..v… Vấn đề là mùa Hè vừa qua, M.U cũng không có nhiều hành động để làm vơi bớt đi một vài lý do trên.

Bức xúc đến nỗi sáng thứ Hai đầu tuần, Patrick Evra đăng một video lên và tâm sự: “Khi Sir Alex và David Gill còn ở đây, nếu M.U muốn mua một cầu thủ nào đó thì sẽ đến nói chuyện trực tiếp. Gill đã bay sang tận Monaco để thuyết phục tôi về. Còn tôi hồi hộp như đang chuẩn bị thẩm vấn với FBI hay CIA.

Cái chúng tôi nói chuyện là về bóng đá. Còn M.U của hôm nay cử luật sư đến và nói chuyện về các con số”. Nhà thơ người Italia, Dante, tác giả của “Thần khúc” đã từng nói một câu thâm thúy như sau: “Kẻ nào tin rằng tiền bạc sẽ làm được mọi sự, thì kẻ ấy dám làm mọi sự để có tiền bạc”. 

Khi Evra vạch trần bộ mặt chuyển nhượng của MU, rằng bây lâu nay họ đã chuyển nhượng bằng thứ văn hóa sặc mùi tiền bạc với luật sư ấy, nó đã khiến người hâm mộ Quỷ đỏ đau lòng. Bởi lẽ M.U nào có thiếu lịch sử, nào có thiếu truyền thống đâu mà phải làm những điều hèn mọn như thế. Những người lãnh đạo M.U có thực sự muốn làm là điều thực sự có ý nghĩa với đội bóng này?

Hãy nhớ, khi chúng ta làm những điều có ý nghĩa, tiền sẽ tự động đến với ta và những cơ hội cũng sẽ mở ra. Chỉ khi ấy M.U mới tìm lại chính mình của khi xưa. Đấy là lúc các cầu thủ ra sân cảm thấy đây là đội bóng đẹp, vĩ đại, và mỗi trận đấu là một niềm vui. Ngày trước, Ruud van Nistelrooy trong bài phỏng vấn đầu tiên từ khi chuyển sang M.U, huyền thoại bóng đá người Hà Lan đã nói: “Tôi muốn đền đáp lại sự tin tưởng mà M.U đã cho tôi.” Phải, sự tin tưởng chứ không phải con số đã là động lực cho Van Nistelrooy ghi bàn. 

Hôm nay, những người lãnh đạo M.U cho các tân binh toàn tấm séc.

Bài liên quan