“Tình trạng bọt ngồn ngộn ứ đầy trên sông đã xảy ra 5 năm, 6 năm nay. Mùi nước hôi thôi nồng nặc khiến người lớn cũng không chịu đựng được, trẻ con phải cho đi nơi khác sống chứ không được phép ở nhà”, ông Minh nói.

Người dân than thở trước cảnh bao năm sống trong ô nhiễm tại xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, Hà Nam.

Tiếp tục tìm hiểu thực hư về dòng sông tuyết khiến dư luận xôn xao chiều qua, sáng nay, PV đã có mặt tại địa bàn khu vực chợ Lương, xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 

Tại đây, nơi bọt trắng phủ kín là dòng sông Châu Giang, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn M., sống gần sông nhiều năm nay bức xúc: “Dòng sông này trước đây trong xanh và rất nhiều tôm cá, nhưng cách đây 5-6 năm, bỗng nhiên nước đục ngầu, đen ngòm kèm bốc mùi hôi thối.

Có một lần, trạm bơm bơm nước về phục vụ việc tưới tiêu trong sản xuất của bà con, dưới làn nước đen ngòm là những tảng bọt cứ đụn cao dần và trắng đục kèm mùi khó chịu.

Tình trạng này kéo dài nhiều năm, đến giờ vẫn chưa có hồi chững lại. Mỗi lần bọt xuất hiện kéo dài khoảng chừng 3 tháng mới hết. Dưới sông, mùi nước hôi thối khiến người lớn cũng không chịu được, trẻ con phải cho đi nơi khác sống chứ không được phép ở nhà”.

Tại vườn rau đang trồng bên cạnh sông, không dám bỏ khẩu trang trước mùi nước sông ô nhiễm, bà Trịnh Thị Xuân phản ánh, lần này tình trạng bọt trắng trên sông kéo dài nửa tháng và chưa tan hết. Chúng tôi nhiều năm nay phải sống trong cảnh mùi nước sông ô nhiễm này.

Ngày cũng như đêm, cứ đến mùa bơm nước như thế này là người dân chúng tôi phải chịu đựng cảnh mùi khó chịu, nhưng biết chuyển đi đâu khi bao đời an cư lạc nghiệp tại đây? Đành phải sống chung với lũ thôi”.

Những ngày trời đứng gió thì không sao, nhưng khi gió to, bọt dưới sông bay lên rau khiến vườn rau của bà đang xanh tốt bỗng héo úa và trụi sạch lá, không còn cây nào sống xót. Năm trước, bà  Xuân đã dùng bạt che cho bọt đỡ bay vào rau nhưng vì gió to, nên cuối cùng rau vẫn cháy và chết hết.

Trong sáng 3/1, các ống xả của trạm bơm Chợ Lương vẫn đang hoạt động hết công suất để xả nguồn nước đen kịt ấy lấy nước tưới tiêu.

Sáng 3/1/2018, trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Tình - Chủ tịch UBND xã Yên Bắc xác nhận có sự việc bọt nổi trắng xóa tại sông Châu Giang, khu vực trạm bơm Chợ Lương vào những ngày này. 

khu vực sông nổi bọt trắng xoá có trạm bơm nước tưới tiêu nông nghiệp phục vụ một số xã quanh địa bàn xã.

Trong mấy ngày qua, các máy bơm này hoạt động bơm nước vào đồng cho vụ đông năm 2018. Khi nước dưới sông Châu Giang được bơm nước đã tạo lên hiện trượng bọt trắng xoá nổi trắng trên mặt sông.

Theo khẳng định của ông Tình, sự ô nhiễm này không liên quan tới bất cứ sự xả thải của công ty nào(?).

dong-song-tuyet11
Bọt đùn lên nổi rõ màu đen bẩn.
dong-song-tuyet10
Từ cống xả nước trạm bơm, bọt vẩn ngàu lên phủ khắp mặt nước.
dong-song-tuyet8
Dòng nước đen ngòm được trạm bơm bơm vào đồng phục vụ việc canh tác của bà con.
26652985_952891318212612_755094374_o
Có đoạn bọt đang tan dần.
26610204_952893738212370_734575985_o
Dòng nước đen ngòm sực mùi ô nhiễm.
26609892_952893384879072_1081333076_o
Người dân chịu đựng cảnh này suốt 5-6 năm nay.
26543997_952866998215044_1074462498_o
Nhìn từ xa ai cũng lầm tưởng là bọt tuyết trắng phau.
26543045_952891424879268_1216297769_o
Đến gần thấy bọt màu xám xịt.
26543557_952891278212616_342953922_o
 

Hà Nam: Bất ngờ xuất hiện ‘dòng sông tuyết’ khiến dư luận xôn xao

Dưới lòng sông, bọt trắng xóa đùn lên cao bằng mặt đường khiến người dân xôn xao và đặt ra nhiều nghi vấn về dòng sông Châu Giang này.