Mấy ngày qua, câu chuyện người bán hoa than thở mong người dân đừng đi mua hoa ngày 30 xôn xao khắp nơi. Đến hôm nay, đúng ngày 30 tết, câu chuyện mới thực sự đến điểm kết thúc.
muon-khach-dung-mua-hoa-dem-30-hay-dung-ban-gia-gap-30-lan
Chiều 30 tết, chợ hoa quảng trường thành phố Nam Định vẫn còn khá nhiều người bán đào, quất, hoa cúc...

Dạo chợ hoa trung tâm thành phố Nam Định chiều 30 tết, vẫn còn khá nhiều hàng hoa bày các loại hoa để bán. Các loại hoa chiều ngày 30 cũng vẫn phong phú như những ngày trước đó: Hoa ly vàng, hoa ly hồng, hoa cúc đại đóa, cúc các màu, hoa hồng, hoa lan các loại…

Tuy nhiên, nhìn chung, những hàng hoa này đã có vẻ thưa thớt. Chất lượng hoa cũng không thực sự xuất sắc như cách nhận định thông thường của người chơi hoa. Đến giờ này, hầu như chỉ còn các loại lan ngắn cành, chậu lan nhỏ với các màu khá phổ thông như tím, vàng, trắng. Lác đác khắp chợ mới còn sót lại một vài chậu lan lớn. Với hoa ly, hầu như chỉ còn các loại ly 3 tai, bông ngắn. Khắp chợ chỉ còn các loại hồng đỏ có lộc, thường để cắm lọ, thắp hương trên ban thờ.

Khi người viết đi dạo các hàng hoa và khảo giá, thấy những chậu lan cao tầm 60cm, có tầm 10 – 12 nhành lan giá đã chỉ còn 400-600.000/chậu. Lan bán lẻ từng nhành đã chỉ còn 30-40.000/nhành. Trong ngày 28 âm lịch, khi đi dạo chợ hoa, những chậu hoa như thế được rao với giá lên tới 1,5 triệu/chậu, hoặc tính giá 150.000/nhành. Với hoa ly, loại hoa khá bền, cành 3 tai chiều ngày 30 tết chỉ còn 80-100.000/bó 5 cành, trong khi đó, giá hoa này ngày 28 tết là 150-200.000/bó 5 cành.

muon-khach-dung-mua-hoa-dem-30-hay-dung-ban-gia-gap-30-lan
Hoa lan còn sót lại ở chợ chỉ là những chậu hoa khá ngắn, ít hoa và không thật sự nổi bật.

Như vậy, giá hoa ngày 30 tết thực sự rẻ hơn nhiều so với những ngày trước đây. Người viết hỏi chị Hương, một người bán hoa bên chợ Rồng, thành phố Nam Định, về lý do vì sao chị bán hoa rẻ như vậy. Chị Hương cho biết: “Ôi giời, ngày 30 rồi, bán vội mà về chứ!”.

Chị Hương cũng chia sẻ, những ngày trước, người mua hoa là người có điều kiện chơi tết sớm, thích cắm hoa đẹp nên đã mua hoa đẹp hơn về cắm. Còn ngày 30 chủ yếu là dân lao động, dân buôn bán như chị, mua vội mấy cành hoa về cắm cho tết ấm cúng hơn, chứ không có nhu cầu hoa phải đẹp quá, cầu kỳ quá.

Cùng nhận định như chị Hương, anh Châu bán quất tại chợ hoa quảng trường thành phố Nam Định cũng chia sẻ: “Những người mua hoa ngày 30 tết họ có nhu cầu không cao. Có hoa, có cây trong nhà cho đúng ngày tết là được cô ạ. Chúng tôi bán quất, bán đào cho họ cũng bán giá rẻ, gần như chỉ bằng giá gốc. Vừa là để hết hàng, cũng là để chia sẻ gánh nặng kinh tế với người không có nhiều tiền”.

Khi người viết hỏi anh Châu về câu chuyện những người buôn hoa than phiền về việc nhiều người cố tình chờ đến ngày 30 mới đi mua hoa tết, anh cười lớn rồi nói: “Ôi mấy cái người lo hão. Người ta có tiền người ta chẳng chờ đến ngày 30 đâu. Chỉ có những người ít tiền mới như thế. Mà đã ít tiền thì dù có mua ngày 27, 28 thì người ta cũng chẳng mua hoa đắt được. Ngân sách mua hoa nhà người ta cũng chỉ có thế thôi”.

muon-khach-dung-mua-hoa-dem-30-hay-dung-ban-gia-gap-30-lan
Chiều 30, chợ hoa đã khá đìu hiu. Người bán chỉ mong bán vội, bán rẻ để về. Nhưng họ không buồn, mà chấp nhận rằng hoa ngày 30 là phải rẻ.

Chỉ hỏi người bán thôi chưa thể nói hết được câu chuyện mua hoa ngày 30 tết, người viết hỏi anh Duy Trường, một kỹ sư xây dựng, đang đi mua hoa vào chiều muộn ngày 30 tết. Khi hỏi lý do vì sao anh đi mua hoa muộn vậy, anh cho biết, vì lịch làm việc sát tết, đến hôm nay anh mới có thời gian đi mua sắm để chuẩn bị cho một năm mới sắp đến. Dù biết hoa sẽ không còn đẹp, anh cười và bảo: “Phải chấp nhận chứ biết sao. Mình chậm chân mà. Hơn nữa đi mua sớm, người ta hét giá hoa ghê lắm. Có cành đào ngày 27 tết người ta hét tới tiền triệu, ai mà mua nổi!”

“Cũng biết mỗi năm chỉ có mấy ngày tết, ai cũng muốn kiếm thêm chút thu nhập. Nhưng mà giá hoa cứ hét trên trời như vậy, ai mà dám mua chứ. Có bán đắt thì đắt chút thôi, đa số dân thường như tôi mới mua được. Chứ cứ hét cao quá, thì có bị ế đến đêm 30 cũng là phải thôi”.

Chợ hoa là nơi người bán và người mua cùng thỏa thuận, thuận mua thì vừa bán. Mối quan hệ giữa người mua và người bán là mối quan hệ bình đẳng, không chịu tác động của bất cứ ai khác. Vì thế, bảo người mua đừng mua hoa rẻ, đừng chờ ngày 30 mới mua hoa, thì cũng cần phải nói người bán hãy bán giá hợp lý, sẽ có nhiều người mua hơn, sẽ bán được đắt khách hơn. Cũng vì thế, câu chuyện người bán than thở, mong khách đừng mua hoa ngày 30 sẽ là khiên cưỡng, và chỉ là câu chuyện của một số rất ít những cá biệt trong cả thị trường.

 

 

Hà Nội: Chợ hoa Hàng Lược rộn ràng những ngày giáp Tết

Vẫn còn gần 2 tuần nữa mới chính thức tới Tết Nguyên đán Mậu Tuất nhưng những cành đào, chậu quất và đủ các loại hoa tươi đã rục rịch xuống phố phục vụ người dân đón Tết.