18 tuổi S. còn bao nhiêu dự định, bao nhiêu hoài bão chưa thực hiện, nhưng tất cả phải dừng lại trước lưỡi dao của kẻ thủ ác.
nam-sinh-18-tuoi-bi-sat-hai-ra-di-khi-uoc-mo-con-dang-do
Người thân của S. thẫn thờ bên di ảnh em.

Liên quan đến vụ em Nguyễn Cao S. (SN 2001, quê huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá), là tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại tại bãi đất hoang ở phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội hơn 2 ngày, sáng nay ngày 29/9 cơ quan điều tra đã hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình.

7h sáng cùng ngày, thi thể của em S. được gia đình đưa đi hoả tang tại nghĩa trang Văn Điển sau đó tiếp tục đưa về quê nội ở huyện Thạch Thành, Thanh Hoá an táng.

Từ hiện trường về tới trung tâm pháp y Hà Nội, nhìn thấy thi thể con trên người quấn quanh bằng nilong bà Thu (mẹ nạn nhân) khóc ngất, bà gục đầu gào khóc gọi tên con khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Phùng Văn Tấn (SN 1985, anh của S.) cho biết, hiện người thân đã hoàn tất thủ tục chôn cất cho em trai về nơi an nghỉ cuối cùng. Mất đi chàng trai tuổi 18 đẹp nhất đời người với bao mơ ước, tương lai còn dang dở khiến người thân ai ai cũng khóc nghẹn ngào đau đớn.

“Khổ thân em là người hiền lành. Mẹ S. và bố ruột của tôi đều trải qua một đời vợ chồng đến với nhau. Dù mới gặp em ấy ít lần nhưng tôi rất quý mến. Cả một tương lai phía trước còn dài, em mới đây nhập học ngành công nghệ ô tô, Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội ở đường Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội với mong muốn sau kiếm công việc ổn định lo cho tương lai, phụ giúp mẹ đau ốm vậy mà giấc mơ đó đành phải dang dở...”, anh Tấn đau xót nói.

nam-sinh-18-tuoi-bi-sat-hai-ra-di-khi-uoc-mo-con-dang-do
Rất đông người dân đến chia buồn cùng gia đình.

Trưa cùng ngày, sau khi tiến hành hỏa tang, di cốt đã được người thân đưa về quê nhà mai táng tại quê nhà. Mất đi người con trai hết đỗi yêu thương bà Thu (mẹ S. như suy sụp). Người mẹ này liên tục gục đầu gào khóc thảm thiết.

Theo bà Thu, ở nhà S. rất ngoan và thương mẹ, thời gian học cấp 3 mỗi khi được nghỉ hè S. đều đi làm thêm để phụ giúp mẹ. Ngày chưa nhận giấy báo trúng tuyển đại học S. đã lên Hà Nội tìm việc làm thêm vừa để ổn định chỗ ăn ở và kiếm tiền gửi về cho mẹ chữa bệnh.

“Ở nhà cứ nghỉ hè là nó lại xin đi làm thêm, nó bảo đi làm đỡ đần cho mẹ. Đợt vừa rồi nó còn lên Hà Nội trước đi chạy Grab xong rồi mới nhập học. Biết con đi chạy Grab làm thêm tôi có khuyên thế nào cũng không được, chỉ kịp dặn con đi làm cẩn thận nhỡ xảy ra trộm cướp thì cứ đưa hết tài sản cho người ta rồi mà chạy lấy thân. Vậy mà... ” bà Thu nghẹn ngào kể lại.

Ông Phùng Văn Tần (bố dượng của S.) cho biết, S. đợt vừa rồi có giấy trúng tuyển một trường đại học ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tuy nhiên lo mức tiền đóng học phí cao trong khi kinh tế gia đình không có điều kiện nên S. quyết định theo học Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội chuyên ngành công nghệ ô tô. Để trang trải phụ giúp gia đình S. quyết định làm thêm Grab thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Trưa nay, rất đông người dân địa phương cũng đã đến nhà gửi lời chia buồn tới gia đình của S. Căn nhà nhỏ bỗng trở nên tang thương khi mới đây thôi cả nhà còn vui mừng tiễn em lên Hà Nội đi học, giờ trong nhà lại chẳng còn tiếng của em nữa.

“Thương thằng bé cả tương lai còn dài vậy mà ai đó nỡ tước đoạt mạng sống như vậy. Chúng tôi mong cơ quan công an sớm tìm ra nghi phạm sát hại cháu để trừng trị theo pháp luật”, một người dân bày tỏ.