Sống đẹp
29/06/2018 09:45Ngày gia đình Việt Nam: ngỡ ngàng bộ ảnh 'Ông bà anh'
Trong ảnh là ông Văn Hiến và bà Dương Thị Nhân. Năm nay ông bà đã 85 tuổi, vẫn hạnh phúc, ngọt ngào như thuở ban đầu.
Hoàng Ngân kể: "Đây là ông bà ngoại của chồng mình. Ông bà không sống cùng các con mà ở riêng. Vừa rồi về quê, thấy ông bà yếu hơn nhiều, mình quyết định chụp cho ông bà bộ ảnh kỉ niệm. Mình không phải nhiếp ảnh gia, cũng không có máy ảnh xịn, nhưng quan trọng là ghi lại những hình ảnh tự nhiên đời thường nhất của ông bà".
Ngân cho biết thêm, vì bà bị đau xương khớp, hay ốm nên ông đã nghiên cứu về đông y, các loại cây thuốc rồi xoa bóp bấm huyệt để chữa bệnh cho bà mặc dù ông không liên quan gì đến ngành y.

"Những lúc bà mệt, ông cân tất từ nấu nướng đến giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa. Ông còn đảm nhiệm cả việc khâu vá, vì mắt bà kém. Có những đêm bà thấy mệt, ông dậy lấy máy đo huyết áp kiểm tra luôn. Bà cũng ăn ít, nên chỉ cần bà thích ăn món gì, ông đạp xe đi mua về nấu cho bà".
Điều mà ai cũng phải ngưỡng mộ nhất là sự lãng mạn của ông bà. Hằng ngày ông bà cùng ngồi ở hiên nhà, bà pha trà, ông đọc thơ cho bà nghe rồi còn bình luận về Truyện Kiều với Chinh phụ ngâm.
"Hôm trước mình nhắn tin cho chồng, bảo phải yêu thương chiều chuộng mình nhiều, để sau này con cháu ngưỡng mộ. Anh trả lời: Ta đồng ý với nàng. Mình rất hi vọng tính chiều vợ này có di truyền" - Ngân nói vui.
Một số hình ảnh "Ông bà anh" khiến cư dân mạng cảm động:






Hình ảnh ông bà ngoại bịn rịn chia tay cháu qua cửa kính xe khách làm thắt lòng phận con gái lấy chồng xaHình ảnh ông bà ngoại chia tay đứa cháu trai qua cửa kính xe khách ở bến xe khiến nhiều chị em xúc động, đặc biệt những cô gái đi lấy chồng xa càng thấm thía câu nói “chồng gần không lấy đi lấy chồng xa”. |
Những ngày tháng 10 lịch sử qua bức thư của nguyên Trưởng Ban An toàn khuNhững ngày tháng hào hùng Hà Nội đầu tháng 10-1954 đã được đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Trưởng Ban An toàn khu (ATK) được Chính phủ cử về Hà Nội cùng đồng đội chuẩn bị cho ngày 10-10, ghi lại thông qua bức thư gửi cho người vợ tên Phương, lúc này đang là y tá ở ATK. PL&XH xin ghi lại bức thư qua lời kể của con gái của đồng chí Nguyễn Anh Tuấn. |