Nghe tin HLV Alfred Riedl qua đời, Công Vinh sốc nặng: 'Tôi không biết nói gì lúc này'
Danh thủ Lê Công Vinh sốc nặng khi nghe tin người thầy cũ là HLV Alfred Riedl qua đời ở tuổi 70.
- HLV Park Hang-seo 'nắn gân' tiền đạo cao 1m81 của U22 Việt Nam
- HLV Bayern thừa nhận vào chung kết do may mắn
- Mai Xuân Quyết cùng đồng đội dầm mình dưới mưa, tích cực ghi điểm với HLV Park Hang-seo
- HLV Park Hang-seo 'dầm mưa' soi giò gần 50 cầu thủ U22 Việt Nam
Sáng 8/9 (giờ địa phương), truyền thông Áo đưa tin chiến lược gia Alfred Riedl qua đời vì bệnh ung thư tại quê nhà. Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam sinh ngày 2/11/1949, hưởng thọ 71 tuổi.
Theo báo chí quốc tế, HLV Alfred Riedl đã qua đời sau nhiều năm điều trị bệnh ung thư. Ông ở bên vợ và người thân trong khoảnh khắc cuối cùng vào đêm 7, rạng sáng 8/9 (giờ địa phương).
"Sốc! Tôi không biết nói gì lúc này. Ông ấy là người thầy mà tôi đã gắn bó rất lâu từ 2003. Tôi và anh Văn Quyến luôn là theo sát ông ấy thời đó. Lâu rồi tôi không liên lạc với ông Riedl, chỉ đọc tin tức qua báo chí", Lê Công Vinh dừng bữa cơm gia đình khi nhận tin buồn.
"Với cá nhân tôi, ông Riedl là người có công lớn trong những năm tháng giúp bóng đá Việt Nam phát triển ở khu vực. Thời đó thành tích của mình không cao nhưng là những thành công đáng kể. Tội nghiệp ông ấy, đó là mất mát của bóng đá Việt Nam", anh chia sẻ.
Công Vinh bày tỏ nguyện vọng muốn gặp lại người thầy cũ nhưng hiện tại không biết phải làm sao. "Tôi và các đồng đội rất muốn gửi một lời chia buồn sâu sắc đến gia đình ông ấy", danh thủ tuyển Việt Nam nghẹn ngào.
Cựu thủ quân tuyển quốc gia Minh Phương cũng bày tỏ: ''Tôi buồn khi nghe tin thầy Riedl qua đời. HLV Riedl gắn bó với nhiều thế hệ cầu thủ Việt Nam và đóng góp cho lớn cho sự phát triển của bóng đá nước nhà. Tôi tri ân Riedl vì những gì ông ấy từng làm với tôi và thành công của đội tuyển".
"Xin vĩnh biệt người Thầy đáng kính và nể trọng ông trong chuyên môn.Thầy là một người rất tâm huyết với Bóng Đá Việt Nam. Mãi mãi nhớ về ông!", cựu tiền đạo Nguyễn Văn Dũng bày tỏ.