An ninh Hình sự
22/02/2019 15:34Nghi can đâm chết người vì tưởng bắt cóc trẻ em ở Long An khai gì?
Ngày 22/2, Công an huyện Đức Hòa cho biết vừa bàn giao Nguyễn Ngọc Hải Điền (26 tuổi, ngụ TT. Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa) cho Công an tỉnh Long An để điều tra về hành vi “Giết người”.
Nguồn tin này cho biết, qua lời khai ban đầu, Điền khai nhận do trong người có hơi men nên không làm chủ được bản thân. Sau khi nghe tiếng hô hoán “Bắt cóc trẻ em, bắt cóc trẻ em” của một người phụ nữ nên đã can thiệp và đâm chết anh Lê Hoài Bảo (28 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang).
Được biết, trước đó, Điền cùng một nhóm bạn đi nhậu tại khu vực gần công viên ở TT. Hậu Nghĩa. Sau cuộc nhậu, Điền đi dạo quanh công viên thì nghe tiếng hô hoán nên gây ra vụ án mạng trên.
Trước đó, khoảng 19h ngày 21/2, anh Bảo dẫn con đi chơi tại công viên trên. Lúc này, một người phụ nữ đi ngang qua và hô hoán “Bắt cóc trẻ em, bắt cóc trẻ em” nên Điền vội chạy đến can thiệp.
Tại đây, anh Bảo cho rằng đã hiểu lầm và đang dắt con đi dạo mát nhưng Điền không tin nên cả hai mâu thuẫn.
Điền đã chạy vào quán gần đó lấy hung khí đâm một nhát trúng tim anh Bảo.
Mặc dù anh Bảo được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hậu Nghĩa nhưng đã không qua khỏi. Còn Điền đã bị bắt ngay sau khi gây án.
Nhận tin báo, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An có mặt cùng Công an huyện Đức Hòa có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng.
Anh vợ dùng súng tự chế bắn tử vong em rểKhoảng 22h30 ngày 21/2 tại tỉnh Bắc Kạn đã xảy ra một vụ án nghiêm trọng khi anh vợ dùng súng tự chế bắn em rể tử vong. |
Ông bố trẻ dắt con đi chơi công viên bị đâm tử vong vì nghi bắt cócKhoảng 17h ngày 21/2, tại khu vực công viên thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, người bố trẻ bỗng bị nghi ngờ bắt cóc trẻ em. Dù đã cố gắng giải thích nhưng vẫn bị đâm tử vong. |
Hà Nội: Tai nạn liên hoàn trên Đại lộ Thăng Long, hai vợ chồng tử vongKhoảng 10h40 sáng 21/2 tại điểm cuối Đại lộ Thăng Long, đoạn qua địa bàn huyện Thạch Thất, hướng Hà Nội đi Hòa Lạc xảy ra một vụ tai nạn khiến hai người tử vong. |