Giải trí
15/02/2019 13:55Ngọc Trinh được bạn trai tặng 3 cây vàng ngày Lễ Tình nhân

Mới đây, Ngọc Trinh tiết lộ nhận được món quà lãng mạn từ bạn trai vào đêm ngày 13/2 sau khi dự sự kiện ra mắt phim "Vu quy đại náo" - tác phẩm do cô đóng chính kiêm vai trò sản xuất.
"Nữ hoàng nội y" kể: "Tối 13/2 tôi bận đi dự ra mắt phim điện ảnh mới 'Vu quy đại náo' nên gần 12h đêm mới về tới nhà. Vẫn còn mặc nguyên bộ đồ cưới, tôi bất ngờ tột độ khi nhận được quà Valentine bạn trai tặng. Đó là một bó hoa rất to, đẹp và... 3 cây vàng. Anh ấy tặng quà đúng trend ghê, vì năm nay Lễ Tình nhân 14/2 trùng với ngày vía Thần tài mùng 10 âm lịch".
Trên Instagram, Ngọc Trinh khoe ảnh món quà bất ngờ từ "nửa kia" khiến cư dân mạng không khỏi ghen tỵ. Danh tính người yêu của chân dài sinh năm 1989 cũng gây tò mò dư luận.
Được biết, bạn trai hơn Ngọc Trinh nhiều tuổi, rất tâm lý và chiều chuộng cô. Cả hai quen nhau qua mai mối, sau đó có số điện thoại, nhắn tin rồi mới gặp gỡ, đi ăn, cà phê và từ đó hiểu nhau hơn. Cặp đôi đã hẹn hò gần 2 năm, tình cảm rất mặn nồng.
Trước khi đến với bạn trai hiện tại, Ngọc Trinh từng có thời gian hẹn hò với tỷ phú Hoàng Kiều. Mối tình kết thúc chóng vánh sau ít tháng.
Ngọc Trinh cũng tiết lộ vừa qua cô đón Tết bên gia đình. Năm nay nữ người mẫu dành hơn 200 triệu đồng lì xì người thân, họ hàng. Cô còn đưa gia đình đi du lịch Đà Nẵng, Hội An từ ngày mùng 2 tới mùng 4 Tết. Sau đó Ngọc Trinh quay lại Sài Gòn chuẩn bị ra mắt phim "Vu quy đại náo"
Không chỉ Phạm Hương, nhiều sao Việt công khai người yêu, quà khủng ngày ValentineKhông chỉ Phạm Hương, nhiều mỹ nhân Việt như Hạ Vi, Mâu Thủy cũng chọn ngày Valentine để công khai tình yêu. |
Sao Việt hôm nay: Kim Lý tặng hoa Hà Hồ dịp Valentine, Mai Phương Thúy tâm sự về Noo Phước ThịnhMai Phương Thúy cho hay mê mẩn trước vẻ điển trai của Noo Phước Thịnh. |
Sao Việt hôm nay: Công Vinh tiết lộ muốn lấy 'vợ bé', Phi Thanh Vân đáp trả khi bị nói bỏ mặc chồng cũ nợ nầnGiữa xôn xao chồng cũ tự tử vì nợ nần, Phi Thanh Vân triết lý: "Chiếc áo đã không còn mặc được nữa thì đành bỏ thôi, không gượng, không cưỡng cầu...". |