Căn nhà cấp 4 nằm lọt trong những ngôi nhà cao tầng tại xã Đông Mỹ (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) là nơi lưu giữ biết bao nhiêu kỷ niệm của nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười tại quê nhà.
ngoi nha don so voi nhung ky uc gian di ve nguyen tong bi thu do muoi
Ít ai biết căn nhà cấp 4, đơn sơ được xây dựng từ những năm đầu thập niêm 80 của thế kỷ trước nằm tại xã Đông Mỹ (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) lại là nơi sinh ra nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười.
ngoi nha don so voi nhung ky uc gian di ve nguyen tong bi thu do muoi
Ở vùng quê thanh bình này, cuộc sống đã dần đổi thay, những ngôi nhà cao tầng đần được mọc lên, thế nhưng ở trong đó vẫn có một lối vào căn nhà đặc biệt bấy lâu nay gắn liền với sự giản dị của nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười.
ngoi nha don so voi nhung ky uc gian di ve nguyen tong bi thu do muoi
Căn nhà được thiết kế đơn giản, 3 gian chính để ở và thờ cúng tổ tiên, còn ngoài sân được lót gạch đỏ.
ngoi nha don so voi nhung ky uc gian di ve nguyen tong bi thu do muoi
Khu nhà hiện này được ông Nguyễn Duy Yên (cháu gọi nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười là bác ruột) trông coi, đối với ông từng bước đi trong căn nhà đều mang đầy những kỷ niệm về bác.
ngoi nha don so voi nhung ky uc gian di ve nguyen tong bi thu do muoi
Ngôi nhà được xây dựng từ năm 1981, sau một thời gian xuống cấp một đơn vị muốn đứng ra để xây dựng lại ngôi nhà nhưng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười từ chối, không muốn dành tiền công để làm chuyện tư, không hoang phí khi đất nước còn nhiều người khó khăn.
ngoi nha don so voi nhung ky uc gian di ve nguyen tong bi thu do muoi
Chính vì thế ngôi nhà sau này chỉ được tu sửa những phần đã quá cũ, mái được thay thế bằng fibro xi măng, tường được ốp nhựa chống thấm, còn hình dáng ngôi nhà vẫn được giữ nguyên hiện trạng của gần 40 năm về trước.
ngoi nha don so voi nhung ky uc gian di ve nguyen tong bi thu do muoi
Bên trong ngôi nhà chỉ có ban thờ tổ tiên, chiếc giường, bộ bàn ghế và những hình ảnh nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười chụp ảnh cùng con cháu.
ngoi nha don so voi nhung ky uc gian di ve nguyen tong bi thu do muoi
Những ngày qua gia đình liên tục có người ở nhà để tiếp những đoàn khách đến thắp hương và thăm hỏi gia đình.
ngoi nha don so voi nhung ky uc gian di ve nguyen tong bi thu do muoi
Trong ngôi nhà đơn sơ có những kỷ vật vô giá là tượng đồng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười và những bức ảnh ông chụp cùng con cháu trong họ tộc.
ngoi nha don so voi nhung ky uc gian di ve nguyen tong bi thu do muoi
Ngồi bên bàn nước, ông Yên kể lại những ký ức của người cháu trong những lần gặp nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười: "Lần cuối nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười về thăm quê là năm 2016, từ lúc nguyên Tổng bí thư bị ốm không về được, hàng tháng tôi vẫn lên thăm bác".
ngoi nha don so voi nhung ky uc gian di ve nguyen tong bi thu do muoi
Những lần lên thăm đó, nguyên Tổng bí thư lại hỏi han ông về tình hình phát triển của quê hương, các cháu trong gia đình học hành thế nào, bà con nông dân có đủ ăn không... . Ông Yên chia sẻ, lời dặn dò thường xuyên của nguyên Tổng bí thư là luôn phải phấn đấu học hỏi, học tốt thì công việc tự nhiên cũng sẽ tốt hơn.
ngoi nha don so voi nhung ky uc gian di ve nguyen tong bi thu do muoi
Tại xã Đông Mỹ, người dân sau khi nghe tin nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần, đường làng ngõ xóm đã được dọn dẹp để đón ngày ông trở về với quê hương.