Người đàn ông tin Trái đất phẳng chết vì tên lửa tự chế

Thứ hai, 24/02/2020, 09:50 AM

Mike Hughes đã thiệt mạng khi đang cố bay đến rìa của vũ trụ bằng tên lửa tự chế để chứng minh Trái đất phẳng chứ không tròn, tờ South China Moring Post đưa tin.

Mike Hughes đã qua đời hôm 22/2.

Mike Hughes đã qua đời hôm 22/2.

Trong một nỗ lực chứng minh Trái đất phẳng, tên lửa tự chế của Mike Hughes, 64 tuổi, bắn vào bầu trời sa mạc, lao xuống đất và khiến ông thiệt mạng.

Vụ việc xảy ra chiều 22/2 ở gần Barstow, California.

Kênh khoa học Science Channel cho biết trên Twitter rằng họ đã ghi lại quá trình nỗ lực của Hughes và gửi lời chia buồn tới gia đình, bạn bè của ông.

Đoạn video cho thấy tên lửa cất cánh, với thứ dường như là một chiếc dù bị xé toạc trong quá trình phóng. Tên lửa chạy bằng hơi nước hướng lên trên, sau đó khoảng 10 giây thì rơi thẳng xuống đất.

Tên lửa của Mike Hughes khi đang cất cánh.

Tên lửa của Mike Hughes khi đang cất cánh.

Nhà báo tự do Justin Chapman, người có mặt tại hiện trường, cho biết tên lửa dường như cọ xát với thiết bị phóng.

Tháng 3/2018, Hughes tự đẩy mình lên khoảng 570 mét vào không trung. Khi đó ông cho biết mục tiêu  là bay ra rìa ngoài vũ trụ để tự xác định xem thế giới có tròn không.

Trong một video khác được đăng trên trang YouTube, Hughes cho biết ông muốn thuyết phục mọi người rằng họ có thể làm những điều phi thường với cuộc sống của họ.

Để chứng minh Trái đất phẳng, ông đã lập kế hoạch bao gồm hai chặng. Đầu tiên là chế tạo tên lửa và bay thử. Sau đó, ông sẽ chụp ảnh Trái Đất từ trên cao để làm bằng chứng. Tuy nhiên, ông Hughes đã thiệt mạng trước khi đạt được mục tiêu của cuộc đời.

Bài liên quan