Đời sống
13/07/2018 16:55Người mẹ bị trao nhầm con: Tấm ảnh vô tình trên Facebook giúp tôi tìm được con đẻ của mình
Như đã đưa tin trước đó, cách đây gần 6 năm, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì (Hà Nội) xảy ra sự cố hy hữu khi 2 đứa bé sơ sinh bị trao nhầm cho gia đình. Ngày 11/7, Bộ Y tế cho biết đã tiếp nhận đơn kiến nghị của anh Phùng Giang Sơn (28 tuổi, Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội). Bé trai mà gia đình anh đang nuôi là cháu Phùng Thanh H. có cùng huyết thống với chị Vũ Thị Hương (Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội). Trong khi đó, cháu Đoàn Nhật M. (chị Hương đang nuôi) có cùng huyết thống với anh Sơn và vợ là chị Hiền.
Vụ việc khiến gia đình 2 bên đều rất sốc và bàng hoàng. Đến giờ, chị Hiền vẫn chưa sẵn sàng tâm lý để chấp nhận sự thật này, rằng đứa con mình nâng niu 6 năm qua lại không phải do chính chị sinh ra. Bi kịch gia đình giáng xuống đầu 2 đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi, thực sự các em chưa hiểu rõ được chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình.
Còn với chị Hiền và chị Hương 2 người mẹ, cũng chính là 2 “nạn nhân” đau đớn nhất trong sự vụ lần này, suốt khoảng thời gian qua đã phải chịu những lời đàm tiếu, dị nghị không hay về nhân cách.
Bệnh viện từng khẳng định không có chuyện nhầm lẫn
Trao đổi với PV, chiều 13/7, chị Phùng Thị Thu Hiền (SN 1989) người mẹ trong câu chuyện trao nhầm con xảy ra cách đây 6 năm tại Bệnh viện Đa khoa Ba Vì. Chị Hiền cho biết, đến bây giờ tôi vẫn chưa dám tin đây là sự thật. Gần 3 tháng qua, từ khi có kết quả xét nghiệm ADN.
“Tôi chưa thể chấp nhận sự thật ngay lúc này. Suốt 6 năm qua, tôi yêu thương, chăm chút cho con hơn cả bản thân mình, đến một ngày bỗng dưng nhận được thông báo, con không phải là con ruột. Còn nỗi đau nào lớn hơn thế?”, chị Hiền nghẹn ngào nói.
“Đã 6 tháng nay 2 vợ chồng tôi phải bỏ bê công việc ở Hà Nội để theo việc tìm con, ở nhà lo lắng tâm lý cho con. Về phía 2 gia đình vẫn liên lạc và cho 2 con qua lại với nhau để làm quen, các con đã dần quen với việc mình có thêm cha mẹ. Về sự thay đổi thì H. tính cách khác, trầm hẳn, ăn ít lại, vì con cảm nhận được việc này là mới lạ”, chị Hiền nói.
Nói về việc tìm được con chị Hiền cho hay: “Vô tình bố chồng tôi xem ảnh trên điện thoại qua Facebook, nhìn thấy ảnh cháu Đoàn Nhật M. (người con chị Vũ Thị Hương đang nuôi dưỡng ở cách nhà không xa) giống quá, nên đã bảo chồng tôi đưa bé H. đi xét nghiệm ADN, qua xét nghiệm thì ai cũng sốc và không tin đó là sự thật”.
Chị Hiền cho biết thêm, khi sinh và đón con chị đã có sự nghi ngờ đó là “con chị dùng tã lót khác với đồ chị mua”. “Ngay sau đó, người nhà đã bế cháu đi hỏi thì hộ tá bảo “không có chuyện nhầm lẫn” vì đấy là công việc hàng ngày của họ”, chị Hiền nói.
“Chưa biết thời gian cụ thể lúc nào nhưng gia đình cũng đã chuẩn bị tinh thần để chào đón con, bồi bổ cho con về mặt tinh thần lẫn sức khoẻ, vì trong chuyện này người tổn thương nhất vẫn là hai con”.
“Về phía Bệnh viện cũng đã chi trả hoàn toàn phí xét nhiệm ADN. Còn việc bồi thường gia đình tôi chưa đề cập đến vì không muốn ảnh hưởng đến tâm lý các con”, chị Hiền cho biết.
Cần sự chấn an về tâm lý của hai cháu
Trao đổi với PV, bà ngoại của cháu Đoàn Nhật M. cho biết, cả hai bên gia đình đều vui vẻ và không có điều gì xảy ra, đều tạo điều kiện cho 2 đứa nhỏ đoàn kết, chơi với nhau. Tạo cho các cháu một tâm lý tốt sau đó sẽ đón các cháu về lại với gia đình.
“Về phía Bệnh viện, cách đây 2 tháng hai nữ hộ sinh đã đến nhà xin lỗi vì sơ xuất trước đấy, và cũng xin giải hoà với hai bên gia đình chứ không nhắc đến chuyện bồ thường trong việc này”, bà ngoại cháu M. nói.
Theo bà ngoại cháu M. chia sẻ: “Suốt 6 năm qua, chị Hương đã dành hết sự quan tâm, yêu thương cho cháu Đoàn Nhật M. Tuy nhiên, càng lớn M. càng có nhiều nét khác biệt so với với các thành viên trong nhà.
Trong khi chị Hương và chồng có nước da hơi ngăm đen thì M. lại có nước da trắng, khuôn mặt tròn. Trước sự khác biệt này, nhiều người hàng xóm, họ hàng cũng bắt đầu dị nghị. “Đau đớn nhất là nhiều lần chồng Hương cũng tuyên bố thẳng: M. không phải là con nó mà là con của Hương với người người đàn ông khác”, mẹ chị Hương tâm sự.
Trao nhầm con tại nhà hộ sinh ở Hà Nội: Sau 43 năm thất lạc, con gái đã tìm được mẹ đẻSau hơn 40 năm bị trao nhầm tại nhà hộ sinh ở Hà Nội, chị Tạ Thu Trang (Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội) đã tìm thấy bố mẹ đẻ của mình. |
Vụ trao nhầm con ở Bệnh viện Phụ sản Thanh HóaVụ trao nhầm con ở Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa hiện đã được bệnh viện này xác nhận. Và các gia đình cũng đã lần theo manh mối, tìm lại được con đẻ bị bệnh viện trao nhầm trước... |
Vụ trao nhầm con ở nhà hộ sinh quận Ba Đình được miễn phí xét nghiệm ADNVụ trao nhầm con ở nhà hộ sinh quận Ba Đình được miễn phí xét nghiệm ADN, chị Tạ Thị Thu Trang cho biết chị đã nhận được kết quả xét nghiệm và theo kết quả thì chị và gia đình bác... |