Bằng quyết tâm và may mắn khi có người đồng hành ăn ý, Amanda Burrill đã trở thành người phụ nữ gốc Việt đầu tiên chinh phục thành công "nóc nhà Bắc Mỹ", Denali.
nguoi-phu-nu-goc-viet-dau-tien-chinh-phuc-dinh-denali-cao-6190-m
Bức ảnh lịch sử của bộ đôi nhà leo núi nữ. Ảnh: Daily Camera.

"Đó là đỉnh Denila. Tôi thả sợi dây xuống và quay lại nhìn bạn đồng hành. Tôi dang tay thật rộng, chờ đợi một cái ôm từ cô ấy. Tuy nhiên, Naomi chẳng còn nhìn thấy gì vào lúc đó. Cô ấy quỳ xuống và bắt đầu khóc nức nở", Amanda Burrill kể lại khoảnh khắc mình và đồng đội chinh phục thành công Denila, đỉnh núi được xem như "nóc nhà Bắc Mỹ" với độ cao 6.190 m.

Ngày 22/5/2018 đánh dấu cột mốc quan trọng khi cả hai trở thành bộ đôi nữ đầu tiên hoàn thành việc leo đỉnh Denila mà không cần người dẫn đường.

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Amanda Burrill, 39 tuổi, có bố người Mỹ và mẹ người Việt. Sau khi tốt nghiệp Học viện Hampden, cô phục vụ 8 năm trong Hải quân Mỹ. Thời gian này, Burrill phải chống chọi với 2 chấn thương sọ não và trải qua vô số ca phẫu thuật hông, chân...

Cuộc sống khắc nghiệt không quật ngã được tinh thần chiến binh bên trong cô. Một ngày, cô nhận ra mình muốn làm điều gì đó lớn lao hơn, như chinh phục ngọn núi cao nhất Bắc Mỹ.