Bà Bích nói với cảnh sát rằng, đã rất hoảng hốt khi phát hiện mất số nữ trang kim cương hơn 1,2 tỷ đồng.
kim-cuong
Ảnh minh họa

Ngày 6/2, Công an TP HCM phối hợp với huyện Bình Chánh lấy lời khai người liên quan, điều tra vụ trộm tại "khu nhà giàu" ở xã Bình Hưng.

Trước đó, trình báo với cảnh sát, bà Bích cho biết khi đi công việc về nhà ở Khu dân cư Trung Sơn, thấy cửa phòng riêng mở bất thường. Vào trong kiểm tra, bà phát hiện mất hai nhẫn, lắc, bông tai đều đính kim cương.

Số nữ trang này có hoá đơn mua bán lên đến hơn 1,2 tỷ đồng. Bà Bích nghi vấn một người thân đã lấy tài sản của mình nhưng người này không thừa nhận.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, không phát hiện dấu hiệu đột nhập từ ngoài vào; camera an ninh chỉ xem được trực tiếp, không lưu trữ được dữ liệu...

* Tên nạn nhân được thay đổi.

 

Hoãn xử phúc thẩm vụ công an bị tố tráo đổi kim cương khi điều tra

Bà Châu bị mất trộm số nữ trang trị giá 200 triệu đồng. Khi tên trộm bị bắt, bà đến nhận diện tang vật thì vàng đã bị nung chảy, chỉ còn những viên kim cương nhưng theo bà đã bị cơ quan điều tra đánh tráo.

 

Bị hại tố công an đánh tráo kim cương

Trong lúc tòa đang xử, bị hại tố công an có hành vi đánh tráo tang vật vụ án là kim cương.