Nhà hảo tâm bỏ tiền làm đường cho người dân ở huyện Củ Chi, TP HCM nhưng bị tạm dừng, vì chính quyền xã Nhuận Đức nói "sợ sai kết cấu".
nha-hao-tam-xay-duong-cho-dan-bi-chinh-quyen-can-tro-nhieu-nguoi-o-huyen-cua-tp-hcm-buc-xuc
Con đường nhiều rãnh, gồ ghề, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Rnh: Nguyễn Tâm.

Mới đây, nhiều người dân trên đường 508 ấp Bàu Cạp thuộc xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TP HCM cho biết, một nhà hảo tâm bỏ tiền làm đường cho người dân thuận tiện trong việc đi lại nhưng bị chính quyền địa phương ngăn cản, không cho xây dựng vì "sợ sai kết cấu".

Ông S., sống trên con đường 508 cho biết, ngày 18/7, một nhà hảo tâm đã thuê xe chở đất, đổ đá tại con đường trên để xây dựng lại con đường đất cho người dân đi lại ổn định. Tuy nhiên, đang trong lúc thi công thì bị lực lượng chức năng đến ngăn cản.

“Người dân chúng tôi ao ước được đi trên những con đường đá, tráng nhựa. Trên đường đất hiện hữu, trời mưa tạo thành những rãnh nước, gò… gây khó khăn cho việc đi lại của người dân địa phương.

Khi nghe có nhà hảo tâm bỏ tiền ra xây dựng con đường, người dân chúng tôi vui mừng đến mất ngủ. Hi vọng con đường sẽ được xây dựng hoàn thiện, chúng tôi ủng hộ hết mình. Tuy nhiên, bị lực lượng chức năng cưỡng chế vì cho rằng chưa xin phép”, ông S. nói.

Ông S. còn cho biết thêm, lúc mới chuẩn bị xây dựng con đường, phía ấp Bàu Cạp đã xin phép UBND xã Nhuận Đức.

“Điển hình, ông C. (đại diện ấp Bàu Cạp) có đến thông báo từng hộ dân đã xin được UBND xã cho xây dựng con đường trên. Tuy nhiên, đến tối 17/7, người này lại thông báo “có vấn đề” nên sẽ dời việc xây dựng con đường trên. Đến sáng 18/7, thì xảy ra sự việc lực lượng UBND xã, Công an xã Nhuận Đức đến không cho xây dựng con đường trên”, ông S. thông tin.

nha-hao-tam-xay-duong-cho-dan-bi-chinh-quyen-can-tro-nhieu-nguoi-o-huyen-cua-tp-hcm-buc-xuc
Con đường đang được ông BÙi Hoàng Anh san lấp. Ảnh: Nguyễn Tâm

Bà H. (ngụ tại địa phương) khẳng định, mọi người đều đồng tình việc nhà hảo tâm bỏ tiền ra xây dựng con đường 508. Trước đó, phía người dân địa phương cũng có nhiều lần xin phép chính quyền địa phương xây dựng, làm mới lại con đường nhưng vẫn chưa được chấp thuận.

Được biết, nhà hảo tâm bỏ tiền xây dựng lại con đường trên là ông Bùi Hoàng Anh (ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi). Người này từng tố bị Công an xã Tân Thạnh Đông còng tay, hành hung vì trải nhựa con đường nhưng không xin phép.

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Hoàng Anh xác nhận đã thuê xe chở đất, đá, đến đổ đất con đường trên với tổng chi phí 450 triệu đồng, nhưng mới làm khoảng 90 triệu thì bị ngăn cản. Người này, khẳng định đã được hai người, trong đó có một cán bộ của ấp Bàu Cạp gọi điện nhờ xây dựng lại con đường trên.

“Tôi xây dựng con đường với mục đích giúp người dân đi được an toàn và sạch đẹp phục vụ bà con đặc biệt là người già và trẻ em chứ không hề có mục đích gì khác”, ông Anh bức xúc nói.

Theo ghi nhận của chúng tôi tại đường 508 vào sáng 24/7, con đường được đổ sỏi nhỏ, nhiều rãnh vũng nước, đất đỏ, gồ ghề…gây khó khăn cho việc đi lại của người dân tại đây. “UBND xã Nhuận Đức hứa sẽ hoàn thành con đường trên là 10 ngày, nhưng đến hiện tại vẫn chưa thấy lực lượng chức năng nào đến thực thi, tái hiện, làm lại con đường giúp người dân đi lại thuận tiện hơn”, một người dân sống trên đường 508 cho hay.

Ngoài ra, người dân còn cho biết, trong lúc tác nghiệp tại con đường trên, một phóng viên đã bị lực lượng Công an xã Nhuận Đức tước điện thoại, phương tiện tác nghiệp và mời về trụ sở công an để làm việc.

Trưa 24/7, trao đổi với chúng tôi, bà Võ Thị Thanh Vân – Chủ tịch UBND xã Nhuận Đức xác nhận có sự việc ông Bùi Hoàng Anh  bỏ tiền để xây dựng con đường 508. 

“UBND xã ghi nhận, hoan nghênh ý kiến đóng góp của mạnh thường quân đó. Tuy nhiên, việc ông Anh hỗ trợ, mình phải triển khai thực hiện như thế nào? Và phải có sự thống nhất với chính quyền địa phương, cũng như phía chính quyền ấp Bàu Cạp!.

Ông Hoàng Anh cũng chưa đến trực tiếp ở ấp để trao đổi mà tự ý tổ chức triển khai thực hiện xây dựng con đường trên.”, bà Vân khẳng định.

Theo Chủ tịch UBND xã Nhuận Đức, con đường trên có chiều dài 375m nhưng người này chỉ thực hiện việc xây dựng 120m.

“Nếu nhà hảo tâm có nhã ý xây dựng con đường trên thì ngồi lại, bàn bạc với chính quyền địa phương để triển khai thực hiện, trong khi xã chấp thuận chủ trương của nhà hảo tâm về việc xây dựng con đường này nhưng cần có sự bàn bạc kĩ giữa chính quyền, nhà hảo để làm con đường đúng kết cấu, chất lượng, đảm bảo an toàn cho người dân khi đi lại.”, bà Vân nói.’

Khi chúng tôi đặt câu hỏi, con đường trên UBND sẽ tiếp tục xử lý như thế nào? Thì vị Chủ tịch UBND xã khẳng định sẽ triển khai xây dựng sớm nhất để tạo điều kiện cho người dân đi lại.

“Tuyến đường trên đã được UBND xã đưa vào nội dung Chung sức nông thôn mới, nhà nước và nhân dân cùng làm”, bà Vân nhấn mạnh.

Về việc một phóng viên bị công an xã cản trở, tước điện thoại khi tác nghiệp trên con đường trên, Chủ tịch UBND xã Nhuận Đức xác nhận có sự việc trên. Tuy nhiên, người này xưng là phóng viên nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh là nhà báo, phóng viên nên mời về trụ sở để làm việc.

“UBND xã Nhuận Đức khẳng định không gây khó khăn khi phóng viên, nhà báo đến tác nghiệp tại địa phương”, Vị nữ Chủ tịch xã nhấn mạnh.

Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi, phóng viên tên H. (người bị công an tước điện thoại, phương tiện tác nghiệp) đang công tác tại một tờ báo trên địa bàn TP HCM cho rằng đã bị lực lượng chức năng yêu cầu xóa hết dữ liệu, hình ảnh mà mình đã chụp được khi tác nghiệp tại con đường trên.

Ở diễn biến khác, đại diện Công an xã Nhuận Đức cho biết, việc tước điện thoại của phóng viên chỉ là hiểu lầm. “Sau khi sự việc xảy ra, phía báo chí và công an đã làm việc, ghi tường trình và đã hòa giải”, vị đại diện khẳng định.

 

Không đóng tiền làm đường vì nhà nghèo, một gia đình bị chính dân làng xây tường chặn ra đường

Do hoàn cảnh khó khăn, con cái bệnh tật nên nha ông Nhất chưa thể đóng được nhưng dân làng không đồng ý mà xây tường chặn cổng ra vào của nhà ông.

 

Huy động vốn BOT làm Đường sắt Hà Nội - sân bay Nội Bài

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Hà Nội tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng tuyến đường sắt Hà Nội - sân bay Nội Bài.

 

Bán đất lấy tiền làm đường sắt: Hà Nội có ‘giật gấu vá vai’?

Đề xuất xin cơ chế đặc thù để thu hút nguồn vốn thực hiện dự án đường sắt đô thị được UBND TP Hà Nội đưa ra khiến dư luận đặt câu hỏi: Hà Nội liệu có đang "bán trôn nuôi miệng"?