3 điểm giành được giúp Real Madrid có chiến thắng thứ 2 liên tiếp và tạm vươn lên đứng thứ 3 trên BXH với 7 điểm sau 3 vòng đấu.
2020_09_30T205634Z_1678945341_UP1EG9U1M6AMV_RTRMADP_3_SOCCER_SPAIN_MAD_REV_REPORT

Real Madrid nhanh chóng cho thấy khao khát giành thắng lợi trước Valladolid khi dồn lên tấn công ngya sau tiếng còi khai cuộc. Đội chủ nhà đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc và đẩy những vị khách kém tên tuổi hơn về phần sân nhà.

Thế nhưng, việc tạo ra thế trận áp đảo lại không giúp nhiều cho Real Madrid ở khâu tìm bàn thắng. Bởi sự vô duyên của hàng công Kền kền, cụ thể là tiền đạo Luka Jovic đã khiến Real Madrid không thể một lần hưởng niềm vui trong hiệp 1.

Zinedine Zidane liên tiếp tạo ra 3 sự thay đổi người ở đầu hiệp 2 với sự góp mặt của Carvajal, Asensio và Vinicius. Những sự điều chỉnh ấy của HLV người Pháp đã phát huy hiệu quả khi hàng công Real tỏ ra mạch lạc và có sức công phá ấn tượng hơn.

Phút 65, từ một pha mất bóng của cầu thủ Valladolid ngay trước vòng cấm địa, Benzema và Vinicius tạo ra đường đập nhả gây rối loạn hàng thủ đội khách. Bóng đập chân nhiều cầu thủ trước khi đến đúng vị trí mà Vinicius đang chờ sẵn. Chân sút người Brazil đã dễ dàng đánh bại thủ thành Roberto, mở tỷ số cho Real Madrid.

Có được bàn thắng mở tỷ số, Real tỏ ra thoải mái hơn. Tuy nhiên, những cơ hội ngon ăn cứ lần lượt trôi qua trước mũi giày các ngôi sao đội chủ nhà. Cách biệt 1 bàn vì thế được giữ nguyên tới hết trận đấu khi Valladolid không có được sự phản kháng cần thiết trong hiệp đấu này.

3 điểm giành được giúp Real Madrid có chiến thắng thứ 2 liên tiếp và tạm vươn lên đứng thứ 3 trên BXH với 7 điểm sau 3 vòng đấu.

Đội hình ra sân:

Real Madrid: Courtois, Odriozola, Varane, Ramos, Marcelo, Valverde, Casemiro, Modric, Isco, Jovic, Benzema.

Valladolid: Roberto, Bruno, Javi Sanchez, Raul Carnero, Oscar Plano, Michel, Hervias, Fede San Emeterio, Waldo, Orellana, Weissman.

Bài liên quan