Nhiếp ảnh gia Bernard Faucon cho rằng MV "Blood, Sweat, & Tears" và "Young Forever" của BTS đạo nhái từ các tác phẩm trước đây của anh.

Mới đây, một nhiếp ảnh gia người Pháp có tên Bernard Faucon đã cáo buộc  BTS đạo nhái tác phẩm của mình. Người này đã gửi email cho hãng truyền thông Hankyoreh bày tỏ quan điểm về sự tương đồng giữa concept của "Blood, Sweat, & Tears" và "Young Forever" với hai tác phẩm trước đây của anh là "Les Grandes Vacances" và dự án nhiếp ảnh "The Most Beautiful Day of My Youth".

Đạo nhái, sao chép hay mượn ý tưởng của người khác mà không thông qua mua bán bản quyền đã trở thành một vấn nạn của các bộ môn nghệ thuật. Khác với các ngành khoa học, nghệ thuật thường mang tính trừu tượng và thiên về cảm xúc nên rất khó để phân định rạch ròi.

Ngay cả những nghệ sĩ nổi tiếng cũng có thể vướng vào nghi vấn ăn cắp bản quyền BTS là một ví dụ điển hình. Dù có một sự nghiệp quá chói sáng nhưng boygroup chống đạn đã vướng rất nhiều scandal đạo nhái trong suốt gần 6 năm hoạt động nghệ thuật.

nk

rtfh

rg

Nhiếp ảnh gia này cho hay: "Tôi thích BTS và tôi rất vui khi họ được truyền cảm hứng từ tác phẩm của tôi. Tôi sẽ không có bất kỳ hành động pháp lý nào nhưng tôi muốn họ thừa nhận đã lấy ý tưởng từ đó". Như vậy, có thể tạm khẳng định rằng hai bên sẽ không có bất kỳ hành động kiện cáo nào vì sự giống nhau giữa các tác phẩm trên. Ngoài ra, Bernard Faucon đã gửi 2 thông báo tới Big Hit Entertainment yêu cầu một lời xin lỗi và đền bù thiệt hại. Tuy nhiên, Big Hit đã phủ nhận mọi cáo buộc. 

Phía Bernard Faucon cho biết rất có thể họ sẽ tổ chức một buổi họp báo vào tháng 4 để đưa ra tuyên bố chính thức vụ rắc rối này.

 

Seung Ri (Big Bang) hớt hải chạy trốn phóng viên tại sân bay

Vụ việc Burning Sun vẫn chưa đến hồi kết, Seung Ri (Big Bang) xuất hiện tại sân bay với dáng vẻ vội vàng. Cư dân mạng có dịp mỉa mai anh chàng.