Nhịn đi tiểu nhiều giờ sau khi uống bia, người đàn ông suýt chết do vỡ bàng quang

Thứ sáu, 17/01/2020, 19:39 PM

Sau khi đi uống bia trở về nhà người đàn ông không mai gặp tai nạn hy hữu trong nhà vệ sinh khiến vỡ bàng quang lên tới 7cm, nhiều máu trong ổ bụng.

Người đàn ông vỡ bàng quang do ngã trong nhà vệ sinh.

Người đàn ông vỡ bàng quang do ngã trong nhà vệ sinh.

Vừa qua bệnh viện Nhân dân 115 TP HCM đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân bị chấn thương bàng quang rất nặng sau một tai nạn hi hữu.

Bệnh nhân là một người đàn ông 67 tuổi, trú quận 4, TP HCM, làm nghề xe ôm. Theo lời kể của bệnh nhân, trưa 13/1 ông cùng một nhóm bạn thuê xe đi tiệc cưới tại TP Vũng Tàu và có uống rất nhiều bia rượu.

Sau tiệc cưới, người đàn ông lên xe từ Vũng Tàu trở về TP HCM. Trong suốt thời gian di chuyển trên đường, ông nhịn tiểu. Khi đến đoạn đường cách nhà vài trăm mét, ông này xuống xe bước vội về nhà để đi vệ sinh. Tuy nhiên vừa vào nhà vệ sinh, người đàn ông trượt chân té đập bụng mạnh xuống bồn vệ sinh.

Sau cú va chạm mạnh, người đàn ông trở nên đau bụng và đi tiểu ra máu và nhanh chóng được gia đình đưa đến Bệnh viện (BV) quận 4 rồi chuyển đến BV Nhân dân 115 trong tối cùng ngày.

Bác sĩ Trần Lê Duy Anh, khoa Ngoại niệu – Ghép thận, người tiếp nhận điều trị trường hợp trên chia sẻ, bệnh nhân nhập viện vào lúc 22h30 ngày 13/1 trong tình trạng đau bụng nhiều vùng hạ vị, gồng cứng, chẩn đoán theo dõi bàng quang/chấn thương bụng kín.

Kết quả siêu âm bụng, CT bụng cản quang khẩn ghi nhận vỡ bàng quang trong phúc mạc.

Ca mổ cấp cứu được tiến hành trong đêm. Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ xác định bệnh nhân vỡ bàng quang 7cm, nhiều máu trong ổ bụng.

Sau mổ, tình trạng bệnh nhân ổn định và đang tiếp tục được theo dõi. Bác sĩ Duy Anh cho biết, vỡ bàng quang thường xảy ra khi bệnh nhân bị tai nạn giao thông sau cuộc nhậu. Nhiều trường hợp, bệnh nhân cố nhịn tiểu chạy đến nhà rồi mới đi vệ sinh.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/nhin-di-tieu-nhieu-gio-sau-khi-uong-bia-nguoi-dan-ong-suyt-chet-do-vo-bang-quang-149878.html