Mới đây, khi tờ Fox News đưa tin 12 người Việt bị bắt vì tham gia vào đường dây trồng và mua bán cần sa khủng ở Georgia, Mỹ, người ta mới ngẫm lại, đây không phải là vụ đầu tiên, và chắc chưa phải là vụ cuối cùng.
nguoi viet trong can sa 2
Một vườn cần sa trồng trong nhà điển hình.

“Nô lệ trồng cần” ở Anh

Tháng 2/2017, 7 người đàn ông trong đó có năm người Việt bị cảnh sát Anh bắt khi họ tóm gọn một trại trồng cần sa quy mô lớn ở hạt Wiltshire, vùng Tây Nam nước Anh. Tổng giá trị của hàng ngàn cây cần sa được phát hiện ở trại này, từng là hầm trú ẩn hạt nhân do chính phủ Anh xây, lên tới hơn 1 triệu bảng Anh.

Plamen Nguyen, 27 tuổi, Martin Fillery, 45 tuổi, và Ross Winter, 30 tuổi bị đưa ra tòa ở Swindon, Anh và buộc tội bắt người khác làm nô lệ trồng cần sa. Bốn người đàn ông Việt Nam khác, đều trên 18 tuổi, là những người chăm sóc cần sa, bị bắt ngay tại hầm. Nguyen và Winter, từ Bristol, và Fillery từ Bridgewater, Somerset, còn bị buộc tội thông đồng sản xuất thuốc gây nghiện Loại B và câu trộm điện.

Khi chia sẻ với Guardian, Thanh tra Cảnh sát Paul Franklin cho biết, điều kiện làm việc dưới hầm rất tồi tệ, "Đây là lao động nô lệ. Không có ánh sáng trời, không có nước máy, họ phải mang nước từ ngoài vào. Đây là lao động chân tay cực khổ - không đơn giản là xách bình tưới nước đi tưới cây. Tôi rất sốc vì phạm vi của trại này. Không có không khí, chỉ có mùi nồng nồng, ẩm ướt của cây cần sa tỏa ra khắp nơi", ông Paul nói.

Đi xuất khẩu lao động hay đi trồng cần?

Ngày 16/5, Cảnh sát Hong Kong hôm 16/5 bắt giữ 10 người Việt, tịch thu 2.000 cây cần sa và 24 kg cần sa khô, tổng giá trị khoảng 5 triệu USD.

nguoi viet trong can sa 1
Lợi nhuận trồng cần sa quá cám dỗ khiến nhiều người bất chấp pháp luật.

Theo South China Morning Post, hơn 2.000 cây cần sa và 24 kg cần sa khô, tương đương khoảng 5 triệu USD, đã bị nhà chức trách tịch thu trong 2 nhà máy ở Tuen Mun và Yau Tong.

Cảnh sát bắt giữ 10 người Việt Nam, gồm 8 đàn ông và 2 phụ nữ trong độ tuổi từ 26 đến 54. Một cặp vợ chồng cùng con trai và con dâu có thẻ căn cước Hong Kong được cho là kẻ cầm đầu.

Viên cảnh sát Ng Wing-sze cho biết 6 người đàn ông Việt Nam tới Hong Kong bất hợp pháp làm nhân viên trồng cần sa ở 2 nhà máy. "Họ không được phép rời khỏi các nhà máy này", bà Ng Wing-sze nói. Theo điều tra, các công nhân được trả 650 USD/tháng, tiền lương sẽ được gửi về cho gia đình họ tại quê nhà.

Cảnh sát cho biết tất cả các cửa sổ nhà máy đều được bịt kín bằng gỗ ép và giấy bạc, nhằm che mắt các cơ quan chức năng. Đường dây trồng cần sa này được cho là hoạt động trong 6 tháng. "Chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra xem thế lực nào đã chống lưng, giúp băng nhóm này phân phối lượng ma tuý", bà Ng Wing-sze cho hay.

Viên sĩ quan cấp cao Yip Wan-lung cho biết kể từ khi cảnh sát bắt đầu chiến dịch thu giữ ma tuý năm 1990 thì đây là "vụ án gieo trồng cần sa lớn nhất" trong 27 năm qua. 

Đường dây trồng cần trị giá 7 triệu đô

nguoi Viet trong can sa o My 1
Đường dây trồng cần sa toàn người Việt Nam bị bắt mới nhất ở Mỹ. 

Cảnh sát với sự hỗ trợ của FBI và lực lượng đặc nhiệm bài trừ ma túy của Vệ Binh Quốc Gia bang Georgia đã bắt 9 người gốc Việt, truy nã 3 người khác trong một đường dây ma túy lớn trị giá tới 7 triệu USD.

Đó là ngôi nhà có tầng hầm được cải tạo thành một vườn cần sa. Nó là một phần trong mạng lưới trồng cần sa trong nhà quy mô lớn ở đông bắt bang Georgia. Năm ngôi nhà khác đã bị phát hiện. Các nhà chức trách cho biết, họ thu giữ được hơn 135kg cần sa và hơn 1.500 cây cần sa.

Cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 9, khi đội Ma túy nhận được lời cảnh báo về một ngôi nhà trồng cần sa trong khu vực. Sau đó, một cuộc điều tra kéo dài 3 tuần diễn ra, và họ phát hiện một mạng lưới các ngôi nhà được kết nối với nhau.

Scalia cũng cho biết, có 9 người bị bắt liên quan đến vụ việc. Cả 9 người đều là người gốc Việt: Minh Lương, 53 tuổi, ở Gainesville; Phi Ngọc Lương, 25 tuổi, ở Hoschton; Henry Nguyễn, 48 tuổi; Hằng Nguyễn, 53 tuổi; Nguyễn Phương Thảo, 26 tuổi bị bắt vào ngày 18/9.

Trung Bùi, 47 tuổi; Đào Văn Năm, 46 tuổi; Phan Thái Thu, 50 tuổi và Hoàng Văn Bình 52 tuổi, bị bắt giữ vài ngày sau đó.

Tất cả 9 nghi can đều bị buộc tôi sản xuất, buôn bán và sở hữu cần sa với ý định phân phôi.

Các lệnh bắt giữ bổ sung đã được ban hành tới Tô Vinh, 63 tuổi; Đỗ Thị Sen, 46 tuổi và Nguyễn Dũng 47 tuổi.

Bị lừa hay tự nguyện?

Thực tế là nhiều người Việt đi xuất cảnh chui, hoặc đi xuất khẩu lao động, du học rồi bỏ trốn ra ngoài làm việc phi pháp, thậm chí trồng cần sa đang ngày càng phổ biến. Biết là phi pháp nhưng vẫn nhắm mắt lao vào vì số tiền được trả quá lớn, lên tới hàng chục ngàn đô la mỗi tháng.

Nhiều gia đình ở Việt Nam biết hoặc không biết con em đi trồng cần sa nhưng do số tiền gửi về nhiều nên cũng tặc lưỡi không quan tâm hay can ngăn. Một phần cũng do pháp luật các nước sở tại còn nương tay nên phần nào khuyến khích đối tượng tiếp tục phạm pháp.

Nhiều đường dây đưa người đi Châu Âu, Úc bằng hình thức du học, vượt biên, kết hôn giả với chi phí cả tỷ đồng nhưng vẫn có nhiều người VN tham gia vì đích đến là trại trồng cần sa bên “trời Tây” với siêu thu nhập. Có tin là thu nhập của chủ trại cần sa lên tới vài tỷ đồng/tháng và thu nhập của lao công cũng lên tới vài trăm triệu đồng/tháng tại các nước này.

Với cái lợi đó, khó để nhiều người vượt qua cám dỗ và vướng vòng lao lý ở trời Tây.