Trong phiên toà ngày 20/2, ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói trước toà về việc bà Thảo nuôi các con "Nuôi con mà thiếu tình người. Nuôi con cũng như Trung Nguyên, cô nuôi 3 năm không lên ký nào. Cô phải nói sự thật, phải nhìn lại bản thân của mình"
vua-ca-phe-de-nghi-cap-duong-con-10-ti-dong
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tại toà.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng gay gắt: "Nói cái gì phải đúng với lòng mình. Ở đây còn gia đình, anh em trong công ty, ai cũng biết sự thật. Không ai giành giật cái gì cả. Điều cao nhất là đừng bao giờ làm tổn thương các con, mình đã sai rồi thì đừng bao giờ đưa tụi nó vào tranh chấp này. Nuôi con mà thiếu tình người. Nuôi con cũng như Trung Nguyên. Cô nuôi 3 năm không lên ký nào. Cô phải nói sự thật, phải nhìn lại bản thân của mình".

Sáng 20/2, TAND TP HCM xét xử vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên) và bà Lê Hoàng Diệp Thảo (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cà phê hòa tan Trung Nguyên).

Tại phiên toà, ông chủ hãng cà phê Trung Nguyên chia sẻ: "Cô phải nói sự thật nhìn lại bản thân của mình, thật ra các cháu hồi xưa đến giờ được nuôi dưỡng, hai đứa lớn thì đang ở Úc học, còn hai đứa nhỏ sau này học trường quốc tế. Phải tôn trọng với các cháu đường bao giờ để áp lực tới tụi nhỏ.

Lẽ ra nếu trong lòng thực sự tôi muốn nuôi các cháu cái đó thì đã nêu rất rõ, và không cần cô ấy chu cấp bất cứ một thứ gì, nuôi về thể chất, nuôi về tâm, nuôi về tinh thần của các cháu. Tôi tôn trọng cái quyền của các con của mình".

Về vấn đề con cái, bà Thảo đề nghị tòa cho bà nuôi dưỡng 4 đứa con và nói “6 năm qua anh Vũ không quan tâm lo lắng cho các con. Giai đoạn các con trưởng thành, có khi đến chỉ được chơi với người giúp việc, không bao giờ được gặp ba. Bản thân tôi muốn dành mọi thứ, làm sao về mặt tinh thần cho các con đầy đủ. Làm sao cho các con được sống với mẹ”, bà Thảo nói.

"Tuổi của tôi cũng đâu còn nhiều. Bản thân cô cũng biết tôi không bao giờ quan tâm gì về tiền hiểu ở trong lòng là như vậy. Vừa rồi gặp mấy đứa nhỏ, cái sự nghiệp này là của tụi nó chứ không phải của ai cả. Những tổ luật sư khi người ta thảo luận, họ còn kinh sợ quyền của cô mà cô chi phối, cô dùng cái quyền đó cô khống chế giống như là những điều mà cô đã làm.

Ở đây không có ai vì tiền. Không ai đụng đến tiền. 20 năm nay, số tiền nó lớn lắm. Các ngân hàng chỉ ra trong đây chỉ là bề nổi mà thôi, không phải là bề chìm. Cô phải hiểu điều đó. Không có ai giành tiền. Mẹ, bà nội cũng không còn sống bao nhiêu. Tiền để làm gì? Tiền nhiều để làm gì mà để ngày hôm nay ngồi như thế này? Tiền với quyền thì để làm gì?"

Ông chủ Trung Nguyên cũng nhấn mạnh "Có ai đem thông tin giả cho cơ quan chức năng? Có ai mà đưa chồng vào nhà thương điên? Không còn chút lương tri lương tính nào mà làm như vậy. Còn giữ mấy đứa con làm con tin nữa. Không ai làm điều này hết. Cô chi phối mọi việc khiến các luật sư ngồi ở đây cũng phải kinh sợ. Cha mẹ ai đúng ai sai chưa biết nhưng đừng bao giờ làm tổn thương các con dù một khoảnh khắc nào. Hôm trước, đưa cả các con vào tòa, không ai làm chuyện đó…

Thẩm phán là người hiểu hết nỗi niềm các bên, thật giả thế nào. Kéo dài làm gì. Vấn đề ở đây chỉ còn lương tri lương tính, thiếu hai cái đó thì không còn là con người nữa. Trong hơn 20 năm, qua không hề đụng tới một cái gì hết, tài khoản, két sắt, tất cả mọi thứ. Tiền bạc đâu có thiếu, nhà này thiếu đạo lý, thiếu trật tự, thiếu sự trên dưới, thiếu tình người, bây giờ đẩy mọi việc lên để đưa cả gia đình ra đây, qua đau lòng lắm.

Cô ấy muốn lấy cái gì thì lấy, để qua phát triển Trung Nguyên. Ra tòa đòi cái không phải của mình, có giành cũng không được, pháp luật không cho phép, lòng người, đạo trời cũng không cho phép"

Đến lượt mình, bà Thảo đề nghị ông Vũ không được quyền xúc phạm mình.

Về tài sản chung, luật sư đại diện cho ông Vũ đề nghị, chia đôi 26 bất động sản ở trong và ngoài nước thuộc sở hữu của hai vợ chồng. Về tiền mặt, theo số liệu của các ngân hàng 2.109 tỉ đồng, là tiền đồng Việt Nam và ngoại tệ, chia theo tỉ lệ 70-30. 

vua-ca-phe-de-nghi-cap-duong-con-10-ti-dong
Lê Hoàng Diệp Thảo tại phiên toà ngày 20/2. 

Về các tài sản trong 7 công ty mà cả 2 có cổ phần góp vốn, ông Vũ đề nghị chia 70% cho mình, 30% cho bà Thảo, tương đương ông Vũ nắm 3.958 tỉ đồng, bà Thảo giữ 1.696 tỉ đồng.

Đến phiên xét xử chiều cùng ngày, đến phần phần xét hỏi, bà Thảo hỏi ông Đặng Lê Nguyên Vũ về việc từ năm 2013 đến nay ông lên núi ở ẩn, vậy việc chăm sóc các con, điều hành Tập đoàn Trung Nguyên thế nào khi 5 năm trên núi?

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho rằng tổ chức muốn đi xa phải cần có tư tưởng mới, có mô hình. Ông cho rằng việc lên núi để tìm ra phương pháp kinh doanh thiện lành, duy nhất. Ông Vũ nhấn mạnh ông đang trả lời câu hỏi của nguyên đơn. Ông nói người giỏi lãnh đạo thì thời gian quản lý là quan trọng.

Về 4 người con, ông Vũ trình bày các con của ông ở bên Australia có bạn của ông lo lắng, còn 2 con ở Việt Nam đã có người giúp việc.

Khi bà Thảo liên tục nhắc lại điều bà muốn hỏi là vấn đề chăm sóc, chu cấp cho các con, ông Vũ đáp: “Nhà này đâu thiếu tiền. Tôi sợ mỗi lời nói nói ra rất đau lòng. Toà tuyên xử thế nào không quan trọng, lương tri của mình là điều quan trọng. Mấy cháu làm sao thiếu tiền được”, ông Vũ nói với giọng bức xúc.

Lúc này bà Thảo nói : “Vậy là anh Vũ thừa nhận không chu cấp”.

Sau đó, ông Vũ tỏ ra khá gay gắt khi thể hiện quan điểm về quá trình khởi nghiệp Trung Nguyên.
 
Đến lượt mình, bà Thảo muốn đưa cho ông Vũ lá thư được cho là của 4 người con gửi, có chữ ký thì ông Vũ từ chối đọc. Ông nói sẽ đọc vào thời điểm khác. 
 
Ông Vũ cũng cho rằng "Các cháu không hiểu những gì đang xảy ra. Cô có thể làm mọi thứ. Cô cứ 5% rồi bao nhiêu phần trăm. Tôi và mẹ tôi đây, không ai cần tiền cả. Tôi chưa bao giờ sai với cô điều gì", ông chỉ tay về hướng bà Thảo, gay gắt. Tại phiên tòa buổi sáng, cả ông Vũ và bà Thảo cùng luật sư tranh cãi gay gắt. Bà Thảo đề nghị nuôi 4 đứa con, cho rằng suốt 6 năm qua ông Vũ bỏ bê gia đình.
 
Bà cũng đề nghị ông chủ Trung Nguyên chu cấp cho mỗi đứa con 5% cổ phần của ông. Ông Vũ nói không ai giành điều gì, tiền nhiều không để làm gì, bản thân ông không muốn làm tổn thương con cái. “Làm sao cho các cháu ổn định tinh thần. Cha mẹ ai đúng ai sai chưa biết nhưng đừng bao giờ làm tổn thương các cháu dù một khoảnh khắc nào. Hôm trước, đưa cả các cháu vào tòa, không ai làm chuyện đó”, ông Vũ nói.
Trước đó, vào tháng 11/2015, bà Thảo nộp đơn ly hôn lên TAND TP HCM và được tòa thụ lý.  Đến tháng 8/2017, tòa áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bảo vệ khối tài sản khủng của bà Thảo và ông Vũ.
 
Ngày mùng 3 và 14/8/2018, TAND TP HCM hòa giải 2 lần nhưng giữa ông Vũ và bà Thảo không tìm được tiếng nói chung.
 
Đến ngày 5/9/2018, tòa quyết định đưa vụ án ra xét xử nhưng sau đó tuyên bố hoãn phiên tòa do cả bà Thảo và ông Vũ đều có đơn xin vắng mặt.
 
Ngày 14/9/2018, TAND TP HCM tiếp tục tổ chức hòa giải nhưng 2 bên vẫn không thống nhất được các nội dung liên quan.
 
Ngày 22/10/2018, TAND TP HCM ra quyết định tạm đình chỉ vụ án để thu thập thêm chứng cứ từ các cơn quan chức năng. Ngay sau đó, bà Lê Hoàng Diệp Thảo gửi đơn yêu cầu TAND Cấp cao hủy bỏ quyết định này.
 

Vụ ly hôn của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên chưa thể phân xử

Do vắng mặt nhiều người liên quan, HĐXX chưa thể xem xét yêu cầu phân chia tài sản của đôi vợ chồng doanh nhân nổi tiếng.

 

Bị bác kháng cáo, bà Diệp Thảo phải trả 12 con dấu cho Trung Nguyên

Tòa phúc thẩm bác kháng cáo của bà Lê Hoàng Diệp Thảo, giữ nguyên quyết định chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, buộc bà Thảo trả lại 12 con dấu.

 

Facebook Thao Nguyen Le: Tôi là bà chủ của Trung Nguyên

"Đề nghị biện pháp cưỡng chế thi hành án là sự mong đợi cuối cùng của tôi..." tài khoản Facebook Thao Nguyen Le được cho của bà Lê Hoàng Diệp Thảo - Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tập đoàn Trung Nguyên.