Phụ huynh vạ vật chờ con thi THPT 2018: 'Tôi muốn con được thấy mình ngay khi làm bài xong'

Thứ hai, 25/06/2018, 08:57 AM

Dưới cái nắng nóng hơn 30 độ ở Hà Nội, những bậc phụ huynh phải tìm đến bóng râm, ngồi dưới những gốc cây hay nằm ngủ ngay trên xe máy… chờ con em thi THPT Quốc gia 2018 với những niềm hy vọng.

phu-huynh-vat-vo-duoi-nang-nong-cho-con-thi-thpt-quoc-gia-2018
Một phụ huynh đội báo chờ con tại cụm thi ĐH Công nghiệp Hà Nội.

Đúng 7h35 sáng nay (25/6), gần 1 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2018, với môn thi Ngữ văn, thời gian 120 phút.

Theo ghi nhận tại các cụm thi trên địa bàn Hà Nội, hàng ngàn phụ huynh “tháp tùng” con em đến điểm thi từ rất sớm. Đúng 7h30 các thí sinh bước vào phòng thi để làm bài. Ở phía ngoài, các phụ huynh kiên nhẫn chờ đợi con em bằng những ánh mắt đầy hy vọng.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương, trong ngày 25/6, nhiệt độ của Hà Nội vẫn đạt mức 33 - 35 độ C. Thời tiết nắng nóng ngay trong sáng sớm khiến các bậc phụ huynh mệt mỏi.

phu-huynh-vat-vo-duoi-nang-nong-cho-con-thi-thpt-quoc-gia-2018
Các phụ huynh tại cụm thi ĐH quốc gia Hà Nội.

Để tránh nắng nóng, các phụ huynh đứng trú dưới gốc cây, dùng quạt giấy, tờ báo che đầu… Cũng có những bậc phụ huynh ngồi ngay vỉa hè hay ngủ trên yên xe chờ đợi con mình. Nhưng khi được hỏi chuyện, điều đầu tiên các phụ huynh nghĩ đến đó là con em mình đang làm bài thi.

Cô Dung (50 tuổi ở Long Biên, Hà Nội) có con thi tại cụm thi ĐH Công nghiệp (Nhổn) chia sẻ: "Tôi phải xin nghỉ làm hai hôm để đưa con cô đi thi, để nó tự đi tôi không yên tâm". Dù phải chờ đợi dưới nắng nóng nhưng bậc phụ huynh này vẫn hết sức lo lắng cho con, cô Dung cho biết:“Dù khá lo nhưng tôi tin là con tôi sẽ làm tốt bài thi của mình".

phu-huynh-vat-vo-duoi-nang-nong-cho-con-thi-thpt-quoc-gia-2018
Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng các phụ huynh vẫn kiên nhẫn ngồi trước cổng trường chờ con đi thi.

Tại điểm thi THCS Đống Đa, ông Lê Ngọc Cẩn (Thái Hà, Hà Nội) một phụ huynh có con đi thi chia sẻ: "Con tôi năm nay thi vào trường ĐH Kinh tế quốc dân. Mặc dù, điểm chuẩn của trường khá cao nhưng tôi rất tự tin con tôi sẽ làm được".

Anh Cẩn còn cho biết thêm mặc dù điểm thi gần nhà anh nhưng do lo lắng và để cho con có tâm lý thoải mái nhất anh đã nghỉ làm, đồng thời ngồi đợi dưới nắng như những phụ huynh khác chứ không về nhà: “Tôi muốn con được thấy mình ngay khi làm bài xong”.

phu-huynh-vat-vo-duoi-nang-nong-cho-con-thi-thpt-quoc-gia-2018
Các phụ huynh ngồi nghỉ ngay trên xe máy trong khi chờ con em đi thi. 

Hẳn chứng kiến những cảnh vất vả của cha mẹ mình những sĩ tử sẽ cố gắng để hoàn thành bài thi tốt nhất.

phu-huynh-vat-vo-duoi-nang-nong-cho-con-thi-thpt-quoc-gia-2018
Các mẹ tranh thủ tìm hiểu về quy chế thi cử tại điểm thi Chu Văn An (Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội).
truc-tiep-gan-1-trieu-thi-sinh-ca-nuoc-buoc-vao-ngay-dau-tien-ky-thi-thpt-quoc-gia-2018
Vẻ mặt âu lo của một phụ huynh.
truc-tiep-gan-1-trieu-thi-sinh-ca-nuoc-buoc-vao-ngay-dau-tien-ky-thi-thpt-quoc-gia-2018
Các phụ huynh không màng thời tiết nắng nóng chờ con em mình tại điểm thi Đống Đa.
phu-huynh-vat-vo-duoi-nang-nong-cho-con-thi-thpt-quoc-gia-2018
Những vẻ mặt mang đầy tâm trạng của phụ huynh trong lúc chờ con em mình làm bài.
phu-huynh-vat-vo-duoi-nang-nong-cho-con-thi-thpt-quoc-gia-2018
Một ông bố tranh thủ đọc báo trong lúc chờ con thi.
 

Thi THPT quốc gia 2018: Yêu cầu tạm đóng cửa nhà dân tiếp giáp điểm thi tại Hà Nội

Ông Đinh Hồng Phong – Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, quận đã yêu cầu những nhà dân trên địa bàn tiếp giáp với trường sử dụng làm điểm thi phải đóng cửa tiếp giáp trong thời gian diễn ra kỳ thi.

 

[Trực tiếp] Gần 1 triệu thí sinh cả nước bước vào ngày đầu tiên kỳ thi THPT quốc gia 2018

Sáng nay (25/06), gần 1 triệu thí sinh trên cả nước đã chính thức bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi THPT quốc gia 2018.

 

Dự báo thời tiết 3 ngày thi THPT Quốc gia 2018

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết 3 ngày thi THPT quốc gia năm 2018 (từ 25-27/6) sẽ tương đối mát mẻ và có mưa ở một vài nơi.