Media
16/07/2018 08:04Quán cơm đặc biệt chỉ 2.000 đồng/suất giữa lòng Hà Nội

Một câu lạc bộ thiện nguyện tại Hà Nội đã mở quán cơm 2.000 đồng trên đường Giải Phóng (quận Đống Đa) nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Những người phục vụ tại quán cũng chính là thành viên của câu lạc bộ này.

Bình thường, bà Nguyễn Thị Nan (bệnh nhân đang điều trị tại khoa U bướu bệnh viện Bạch Mai) thường ăn suất cơm 15.000 đồng gần bệnh viện nhưng hôm nay biết quán mở nên bà cùng hai người bệnh cùng phòng đi đến quán cơm ăn. "Cơm ngon, nóng hổi và nhiều món nữa, lần sau tôi cùng mọi người sẽ lại đến đây ăn", bà Nan cho biết.

Đến quán ăn cơm và mua về 5 suất cho những người ở xóm trọ, bà Hoa (Nam Định) đã hai lần đến quán ăn cơm. Bà cho biết, bản thân cảm thấy vui vẻ, phấn khởi vì những quán cơm như này đã giúp đỡ được nhiều người lao động khó khăn như mình.
Quán cơm 0 đồng vùng biênXuất thân từ nghèo khó nên hiểu được phần nào nỗi vất vả của người dân đồng cảnh tại địa phương, cách nay 5 năm, ông Trần Văn Tài (63 tuổi, ngụ phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) gom số tiền dành dụm cả đời gửi vào ngân hàng để lấy lãi mở bếp ăn từ thiện, phục vụ hàng trăm suất mỗi ngày. |