Quản lý lên tiếng khi bố mẹ Mai Phương muốn giành quyền nuôi cháu

Thứ hai, 15/06/2020, 09:49 AM

Sau thông tin bố mẹ Mai Phương muốn giành quyền nuôi cháu gái, quản lý của cố nữ diễn viên đã lên tiếng.

sao viet1

Bố mẹ Mai Phương muốn giành quyền nuôi cháu

Sau khi Mai Phương qua đời, hiện tại con gái cô là bé Lavie vẫn được 2 bảo mẫu chăm sóc. Bên cạnh đó, Phùng Ngọc Huy được luật pháp công nhận toàn quyền nuôi dưỡng con gái. 

Tuy nhiên, mới đây, bố mẹ Mai Phương đã gặp gỡ luật sư để bàn bạc chuyện giành lại quyền nuôi cháu gái. Đoạn clip ghi lại cảnh bố mẹ cố nữ diễn viên làm việc với luật sư được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội. Theo đó, bố mẹ Mai Phương cho hay khi ông bà qua thăm Lavie thì không được gặp cháu. Theo bố nữ diễn viên, đây là chuyện vô lý mà ở tuổi già mới lần đầu chứng kiến.

Trước sự việc này, quản lý của Mai Phương đã lên tiếng đầy bức xúc. "Ông bà nói thì phải có căn cứ dựa trên những điều thực tế hoặc có những chứng cứ giấy tờ thì hãy nên phát ngôn. Qua nhà 2 bạn Mi cùng luật sư thì có thông báo không hay tự động muốn qua rồi nói 2 bạn Mi và cháu Lavie không có ở nhà, rồi những lời lẽ như thế nào để cả ba của 2 bạn Mi cũng phải bức xúc khi dùng những lời lẽ, ngôn từ nói về 2 cô con gái nhà người ta", quản lý Mai Phương cho hay. 

sao viet1

Anh nói thêm 2 bảo mẫu thay nhau chăm sóc Lavie dựa trên tình cảm chị em hỗ trợ nhau chứ không phải vì tiền.

Quản lý Mai Phương chia sẻ: "Thật lòng mà nói anh rất khâm phục với tinh thần thép của 2 em, chỉ có tình thương mới có thể giữ chân 2 em lại đến ngày hôm nay cùng tất cả mọi người hướng đến mục đích chung là bảo vệ và chăm lo cho Lavie những gì tốt nhất mang đến cho cháu - nhìn Lavie mỗi ngày thì cũng hiểu được cách chăm sóc của 2 cô và bên nội môi trường như thế nào để Lavie vẫn hồn nhiên vui tươi và mũm mĩm đáng yêu đến chừng nào”. 

Trong khi đó, theo lời bố mẹ Mai Phương: "Tình mẫu tử của ông bà ngoại, có một đứa con (Mai Phương) và một đứa cháu (Lavie) duy nhất, bây giờ chúng tôi bị bố cháu (Phùng Ngọc Huy) phản đối nuôi Lavie. Nhưng thực tế, Huy bỏ bê con tôi từ ngày sinh con. Một tay chúng tôi nuôi bé và dạy dỗ nên người. Những ai sống ở đường Trần Quang Khải, quận 1 đều chứng kiến điều đó".