Ôtô chở khách về dự lễ khánh thành kiết giới sây ma ngôi chánh điện chùa Đayompur Sóc Trăng gây ùn tắc hơn 5 km.
Quốc lộ 1A qua Sóc Trăng ùn tắc xe hành hương
Xe nhích từng chút một đoạn qua huyện Mỹ Xuyên. Ảnh: Hoàng Hạnh.

Trưa 17/2, hàng nghìn xe ùn ứ trên Quốc lộ 1A - đoạn qua xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), hướng từ Bạc Liêu về TP Cần Thơ. Đa số xe là chở khách về dự lễ khánh thành kiết giới sây ma ngôi chánh điện chùa Đayompur.

"Vừa qua khỏi trạm thu phí ở Bạc Liêu đến huyện Thạnh Trị, các xe phải chạy nhích từng chút một. Phải mất hơn một giờ xe của tôi mới thoát được cảnh ùn tắc", anh Long (tài xế ôtô chở khách từ Cà Mau đi Cần Thơ) cho biết.

Dòng xe ùn tắc kéo dài ít nhất 5 km dưới cái nắng chói chang. Nhiều CSGT, cảnh sát cơ động được huy động xuống đường phân luồng xe. Tình trạng này xảy ra từ hôm qua, khi hàng nghìn người đổ về hành hương khánh thành ngôi chánh điện (diễn ra trong hai ngày 16 và 17/2).

Quốc lộ 1A qua Sóc Trăng ùn tắc xe hành hương
Khách hành hương từ các nơi đổ về dự lễ khánh thành chánh điện ngôi chùa. Ảnh: Hoàng Hạnh.

Ngôi chánh điện chùa Đayompur được khởi công xây dựng từ tháng 6/2005, theo lối kiến trúc và mỹ thuật của Phật giáo Nam tông Khmer. Sau gần 14 năm công trình dài 30 m, rộng 12 m, cao 31 m mới hoàn thành, tổng kinh phí xây dựng trên 8 tỷ đồng. Những nét hoa văn, phù điêu của ngôi chánh điện gây ấn tượng với du khách gần xa.

Theo quan niệm của Phật giáo Nam tông Khmer, chánh điện là công trình thiêng liêng dùng để thờ phụng đức Phật.

 

Tai nạn liên hoàn giữa 7 xe trên quốc lộ 1A, ít nhất 1 người tử vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) khiến nhiều xe bị đâm va. Vụ tai nạn làm ít nhất 1 người tử vong và nhiều người bị thương.

 

Những ký ức ám ảnh của người lính Sư đoàn 356

“Thị xã Hà Giang cách trận địa chiến đấu khoảng 2 giờ đi bộ, là một thế giới yên bình đến kỳ lạ, nhưng chúng tôi không nghĩ quay về đó để hưởng thụ”