Người Việt 5 châu
16/02/2018 09:32Rớt nước mắt với cảnh người Việt ăn mì tôm đón giao thừa trên đất khách
Trong một nhóm người Việt Nam tại Đài Loan trên Facebook, một người Việt quê Nam Định đang lao động tại Đài Loan cho biết: “Cái Tết xa nhà không bao giờ là lạ đối với tôi, nhưng năm nay là năm tôi nhớ đời nhất bởi giao thừa ăn mì tôm. Mồng 2 ăn mì, mồng 3 chưa biết ăn gì vì Tết không có tiền”.
Anh cho biết dù làm việc vất vả, còng lưng cả năm nhưng chủ không có tiền trả.
Trên Facebook bên cạnh những dòng trạng thái bày tỏ sự nhớ nhà da diết, anh còn khất nợ vì chưa nhận được tiền lương. Căn phòng anh ở cũng tồi tàn, chật chội. Không buồn sao được khi Tết đến đơn độc một mình nơi đất khách, không có đồng nào trong túi.
Dù vậy anh cũng vẫn gửi lời chúc mừng năm mới tới mọi người và không quên kêu gọi người Việt đang làm việc tại Đài Loan yêu thương đùm bọc lẫn nhau.
Dòng chia sẻ của anh đã nhận được nhiều phản hồi của mọi người. Hầu hết đều an ủi, động viên và chúc anh có một tương lai tốt đẹp hơn.
Trên nhiều nhóm người Việt ở nước ngoài cũng có rất nhiều dòng tâm sự buồn khi không thể về quê ăn tết. Một người viết: Tết nơi xứ người buồn tê tái. Chợt nhớ gia đình, nước mắt rơi. 31 tuổi 2 tết xa nhà mà vẫn khóc”.
Nhiều người cũng chia sẻ nỗi buồn tương tự. Cuối cùng những người đồng cảnh ngộ đó đã cùng động viên nhau để vượt qua những khó khăn, cùng nhau hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ chúc nhau chăm chỉ làm việc để những tết sau được về đoàn tụ với gia đình.
Tết Xa 2018 – chương trình tết ấm áp của người Việt ở NhậtĐể chào mừng Tết Nguyên đán 2018, cộng đồng người Việt ở Nagoya Nhật Bản đã tổ chức chương trình Tết xa 2018. Đây là một chương trình đầy ý nghĩa, đem lại cho người Việt ở Nhật một cái tết đầy ấm áp. |