Tài khoản Twitter của nhà báo chống chiến tranh Autralia Caitlin Johnstone đã bị khóa sau khi cô chỉ trích Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain là “kẻ gây chiến” và cho rằng cái chết của ông sẽ làm cho thế giới tốt đẹp hơn.
rua-ong-mccain-chet-nha-bao-australia-bi-khoa-tai-khoan-twitter
Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain.

Tại thời điểm tài khoản Twitter bị khóa, Johnstone, tự miêu tả là một người chống chủ nghĩa đế quốc, có hơn 33.000 người theo dõi. Trước đó, ngày 14/8, cô đăng lên Twitter thông điệp: “McCain dành toàn bộ sự nghiệp chính trị của mình để hại càng nhiều người càng tốt, bất cứ khi nào có thể…thế giới sẽ tốt đẹp hơn khi ông ấy chết", RT đưa tin.

Đến ngày 17/8, tài khoản của Johnstone đã bị xóa. Không rõ cô đã vi phạm quy định gì của Twitter. Theo Johnstone, Twitter thông báo bài đăng của cô có tính chất lăng mạ, sỉ nhục. Trong khi đó, Twitter từ chối bình luận về việc đóng tài khoản cá nhân.

Sự việc trên đã gây tranh cãi trên Twitter cũng như trong cộng đồng các nhà báo. Người cho rằng cô đã vượt quá giới hạn trong bài đăng liên quan đến ông McCain, một số khác lại nói rằng bài đăng đó không kích động bạo lực, không vi phạm bản quyền và không nói xấu ai cả, đó chỉ là những lời phê bình quyền lực của đế quốc.

Thượng nghị sĩ John McCain hiện là Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ. Ông từng có thời gian tham chiến ở Việt Nam. Ông McCain tranh cử Tổng thống Mỹ hai lần vào các năm 2000 và 2008. Cách đây một năm ông bị chẩn đoán mắc ung thư não và đang trong quá trình điều trị.

Ông John McCain được cho là người có tư tưởng “diều hâu” - ám chỉ các quan chức hiếu chiến thuộc phe đảng Cộng hòa. Ông thường ủng hộ các chính sách đối ngoại cứng rắn như với Nga và Trung Quốc. Gần đây nhất, ông là một trong những nghị sĩ phản đối mạnh mẽ nhất phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Putin tại Helsinki ngày 16/7.

 

Hơn 350 tờ báo Mỹ đồng loạt ‘phản công’ Tổng thống Trump

Cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục gây chiến với truyền thông, ngăn cản tự do báo chí, ngày 16/8, hơn 350 tờ báo Mỹ đã đồng loạt đăng bài “phản công”.