Người mẹ vứt con sơ sinh dưới hố ga ở Sơn Tây từng bị truy nã hồi tháng 4/2020 vì tội danh "Trộm cắp tài sản", hiện bị Công an quận Hoàn Kiếm tạm giam.
Phạm Thị Thành, người mẹ bỏ rơi con dưới hố ga.

Phạm Thị Thành, người mẹ bỏ rơi con dưới hố ga.

Liên quan đến vụ việc bé trai sơ sinh bị bỏ rơi 3 ngày dưới cái nắng nóng 40 độ được phát hiện tại khu vực xã Thanh Mỹ (thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội), được dư luận quan tâm.

Một thông tin gây rúng động dư luận vừa được báo chí đưa tin đó là việc Phạm Thị Thành (SN 1989; hộ khẩu tại Hoa Thành, Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh) - là người mẹ bỏ rơi con từng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) truy nã về tội "Trộm cắp tài sản".

Cụ thể, Phạm Thị Thành là đối tượng bị cơ quan công an quận Hoàn Kiếm phát lệnh truy nã từ ngày 17/4. Trong hơn 2 tháng trốn tránh pháp luật, Thành đã trở dạ sinh con và vứt bỏ đứa bé ngay khi vừa lọt lòng. Vì sự việc này, Thành bị cơ quan Công an tạm giữ để điều tra.

Lệnh truy nã đối tượng Phạm Thị Thành của Công an quận Hoàn Kiếm.

Lệnh truy nã đối tượng Phạm Thị Thành của Công an quận Hoàn Kiếm.

Ngày 30/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thành để điều tra về hành vi "Vứt bỏ con mới đẻ".

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Sơn Tây cho biết, đơn vị mới ra quyết định khởi tố vào sáng nay (30/6).

Tuy nhiên, do Thành đang bị Công an quận Hoàn Kiếm tạm giam để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản nên cơ quan chức năng thị xã Sơn Tây không giam giữ đối tượng này mà bàn giao cho Công an quận Hoàn Kiếm.

Bài liên quan