Thời sự
03/04/2021 16:21Sai phạm nghiêm trọng của Bệnh viện Tâm thần Trung ương I trong vụ phòng bay lắc
Bệnh viện Tâm thần Trung ương I - nơi xảy ra vụ việc bệnh nhân lập phòng bay lắc, sử dụng, buôn bán ma túy.
Vụ việc đối tượng mở phòng “bay lắc” tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, đang trở thành tâm điểm dư luận.
Đối tượng cầm đầu được làm rõ là Nguyễn Xuân Quý (38 tuổi, ở huyện Thanh Trì).
Lãnh đạo Bệnh viện nói không biết và chưa thấy sai
Trước thông tin vụ việc trên, nhiều ĐBQH, người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện tỏ ra hết sức bất bình bởi cách quản lý có phần lỏng nẻo để đối tượng lập phòng bay lắc, sử dụng ma túy, đưa gái dịch vụ vào suốt thời gian dài.
Thế nhưng, trái ngược với những thắc mắc và chờ đợi "lời xin lỗi" từ phía dư luận thì những người đứng đầu Bệnh viện Tâm thần liên tục có những phát ngôn, trả lời, báo cáo khiến dư luận càng thêm dậy sóng.
Đối tượng Nguyễn Xuân Quý.
Trước những báo cáo, trả lời này, Đại diện Bộ Y tế đã lên tiếng khẳng định không chấp nhận lý lẽ mà lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương I đưa ra, đồng thời chỉ rõ những sai phạm nghiêm trọng của phía bệnh viện trong vụ việc hy hữu này.
Điều trị bắt buộc nhưng lại được vào khoa tự nguyện, phòng "vip"
Ông Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế cho rằng: Bệnh viện Tâm thần Trung ương I phải giải thích được việc bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý thuộc đối tượng điều trị bắt buộc, theo quy định phải điều trị tại khu vực riêng có người theo dõi giám sát,. Vậy tại sao Qúy lại đưa vào khoa điều trị tự nguyện, sau đó chuyển sang Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền?
Khi điều trị tự nguyện, bệnh nhân phải tự trả tiền như thế là không đúng bản chất? Hơn nữa, việc điều chuyển bệnh nhân sang Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền có phải bệnh tình đã thuyên giảm?
Ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế chia sẻ với báo chí quang vụ việc phòng bay lắc ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương I. (Ảnh: Người Lao Động).
Cũng về vấn đề này, Báo Công An Nhân Dân đưa tin: Ngày 30/10/2018, Viện Pháp y tâm thần Trung ương có Kết luận giám định pháp y tâm thần số 359/KLGĐ đối với Nguyễn Xuân Quý - bị can trong vụ án hình sự tàng trữ trái phép chất ma túy theo Quyết định trưng cầu giám định ngày 24/7/2018 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì.
Ngày 7/11/2018, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thanh Trì ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Nguyễn Xuân Quý tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 1. Ngày 8/11/2018, Quý nhập Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, được điều trị tại Khoa 5. Ngày 11/9/2019, Quý chuyển từ Khoa 5 sang Khoa Phục hồi chức năng điều trị cho đến giờ (bác sĩ điều trị là Đỗ Thị Lưu - Trưởng khoa).
Với thông tin trên, Quý là người đang nằm trong diện chữa bệnh bắt buộc; theo quy định đối tượng phải chấp hành nghiêm các quy định của bệnh viện và chịu sự quản lý, giám sát chặt chẽ của các y, bác sỹ. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì, Quý lại được Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 “quan tâm” một cách bất bình thường.
Căn phòng nơi Quý điều trị nằm trong dãy nhà 2 tầng vừa được đưa vào sử dụng từ cuối năm 2020. Quý ở tầng hai của toà nhà, thường được dành cho những trường hợp “Vip”, mà Quý là trường hợp đặc biệt nhất trong những trường hợp đó.
Tại sao có chìa khóa riêng tự do ra vào viện?
Theo quy định, muốn lên được tầng 2 đã khó, vào được phòng điều trị của Quý còn khó khăn hơn nhiều. Cụ thể, tại đây có 3 lớp cửa mà theo quy định chỉ có các y, bác sỹ mới được quản lý chìa khoá và mở 3 lớp cửa trên nhưng riêng Quý lại được sở hữu một bộ chìa khoá, có thể tuỳ tiện ra, vào bất kể lúc nào?
Căn phòng được dành riêng chữa bệnh của Quý rộng khoảng 60m², được đối tượng tự bỏ tiền cải tạo chia làm 3 phòng nhỏ ngăn bằng các tấm nhựa. Phòng ngoài có giường bệnh và vật dụng cá nhân như các buồng bệnh bình thường xung quanh, nhằm ngụy trang che mắt với người ngoài; 2 phòng nhỏ bên trong Quý thiết kế thành phòng “bay, lắc” sử dụng ma túy tại chỗ, được cách âm và đầu tư đầy đủ các dụng vụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy cũng như loa đài, âm li, đèn chiếu, đèn nháy.
Khu vực đi vào phòng bay lắc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.
Hàng ngày từ 21h đến 4-5h sáng, có từ 5-7 đối tượng đến phòng của Quý để sử dụng ma túy, mặc dù đây không phải là khung giờ cho phép bệnh nhân vào thăm. Mỗi ngày, Quý có từ 4-5 lượt khách trực tiếp tới bệnh viện mua bán ma tuý. Không chỉ sử dụng trái phép chất ma tuý tại phòng này, Quý còn đưa gái “dịch vụ” vào phòng để bay, lắc.
Ngoài giờ, Quý “bay, lắc” ngay tại phòng dành riêng cho anh ta. Nếu vào giờ hành chính, Quý có thể ra ngoài thuê phòng để “bay, lắc”…, mặc dù đang là bệnh nhân điều trị bắt buộc. Điều đó thể hiện ở việc khi bị các trinh sát Đội 7 bắt quả tang về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý, đối tượng đang ở một khách sạn ở quận Hai Bà Trưng để tiến hành “bay, lắc”…
Các đối tượng bay lắc cùng với Quý tại một khách sạn. (Ảnh: CAND).
Để có thông tin về hoạt động của nhóm đối tượng trên, các trinh sát Đội 7 đã tốn rất nhiều thời gian, công sức tổ chức lực lượng nắm tình hình. Việc nắm bắt còn khó khăn hơn không chỉ bởi thủ đoạn phạm tội của đối tượng cầm đầu và các mắt xích khác trong đường dây, mà còn bởi có sự tiếp tay của nhân viên y tế, trong trường này là Nguyễn Anh Vũ, kỹ thuật viên Khoa Phục hồi chứng năng và Y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.
Tại sao lãnh đạo Bệnh viện không biết?
Một vấn đề tiếp được Vụ trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Huy Quang đặt ra là phòng bệnh này làm trong bao lâu, tại sao lãnh đạo khoa điều trị và bệnh viện đều không ai biết?
Vụ trưởng Vụ Pháp chế tiếp tục vạch ra một loạt câu hỏi về tình trạng buông lỏng quan lý của Bệnh viện Tâm thần Trung ương I tạo điều kiện cho đối tượng hoạt động: "Theo quy định của Bộ Y tế, không được để bệnh nhân ra khỏi khu điều trị và khi đưa người bệnh đến khám các hoạt động liên quan phải có nhân viên y tế đi kèm, giám sát, trong khi bệnh nhân này được cung cấp chìa khoá đi lại. Đây chính là kẽ hở tiếp tay cho tội phạm. Tại sao trưởng khoa, điều dưỡng trưởng, ban giám đốc lại để xảy ra tình trạng này?"- ông Quang đặt câu hỏi.
Một vấn đề khác bệnh viện cũng cần làm rõ là quy định về người thăm nuôi như thế nào, trong khi trên thực tế người nhà và khách vào thăm bệnh nhân Quý nườm nượp? Sau đó lại tổ chức hoạt động "bay lắc", mại dâm, gây tiếng ồn. Tại sao bệnh viện lại không biết và để xảy ra tình trạng này?
Bộ Y tế cũng yêu cầu Ban lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương I làm rõ việc có hay không hành vi nhận tiền của Nguyễn Xuân Quý và có hay không việc bao che để ổ "bay lắc" xảy ra trong bệnh viện.
Ông Quang cho biết theo báo cáo ban đầu của bệnh viện thì tháng 2 vừa qua, bệnh nhân Quý mới lập phòng "bay lắc" này, trong khi Công an TP Hà Nội đã lập chuyên án điều tra sự việc từ tháng 1-2021. Rõ ràng việc tàng trữ và sử dụng ma tuý đã có từ trước đó. Như vậy, trách nhiệm của các khoa điều trị bệnh nhân này như thế nào?
"Ngoài ra, chúng tôi yêu cầu bệnh viện phải làm rõ trong số nhân viên bệnh viện ai là người tiếp tay cho tội phạm (ngoài đối tượng thác loạn đã bị bắt) và ai là người tham gia. Việc quản lý nhân viên bệnh viện, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, viên chức người lao động thời gian qua thực hiện ra sao"- ông Quang nói.
Một vấn đề phía bệnh viện này cần giải thích, theo ông Quang, là tại sao vụ việc xảy ra ngày 20/3 nhưng bệnh viện không báo cáo Bộ Y tế, cho đến ngày 31/3, sự việc được Công an TP Hà Nội công bố thì Bộ Y tế mới biết. Đây là vi phạm nghiêm trọng trong quản lý hành chính nhà nước.
Mặc dù có một loạt những dấu hiệu sai phạm vậy, nhưng báo cáo đến Bộ Y tế cũng như trả lời báo chí, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I lại thản nhiên khẳng định "không hề hay biết việc này".
Số ma túy cơ quan chức năng thu giữ được.
Mới đây nhất, trả lời trên tờ Doanh Nghiệp và Tiếp thị, ông Nguyễn Văn Đại - Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I thêm 1 lần khiến dư luận phẫn nộ khi nói rằng: "Chúng tôi chưa thấy có gì sai...".
Câu trả lời trên của ông Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I không chỉ khiến nhiều người bất ngờ mà còn cho rằng đó là câu trả lời thờ ơ, vô cảm, vô trách nhiệm đến tột cùng.
"Sự việc bệnh nhân ngang nhiên lập phòng bay lắc, mang loa, đèn laze, dàn DJ, lắp cách ly ngay trong phòng điều trị, mời bạn bè, gái gọi đến sử dụng, buôn bán ma túy... mà phía bệnh viện vẫn chưa thấy có gì sai thì quả thật không còn gì để nói", một luật sư phải thốt lên khi chia sẻ về vụ việc này.