Sao nữ tức tối vì trao giải César cho 'đạo diễn ấu dâm' Roman Polanski
Một số sao nữ đã bỏ về khi Roman Polanski, người bị truy nã ở Mỹ vì tội hiếp dâm, giành được giải Đạo diễn xuất sắc nhất ở giải César 2020.
- Thành Long lên tiếng về tin đồn bị cách ly vì nhiễm Covid-19
- 'Quỳnh búp bê' Phương Oanh bất ngờ công khai có bạn trai
César là giải thưởng điện ảnh tương đương với Oscar của nước Pháp. Trong lần thứ 45 tổ chức hôm 28/2 ở Salle Pleyel, Paris, lễ trao giải trải qua một tình huống hy hữu.
Khi Roman Polanski - đạo diễn từng bị chỉ trích vì tội ấu dâm - được xướng tên thắng hạng mục Đạo diễn xuất sắc cho An Officer and a Spy, rất nhiều người, trong đó có đạo diễn Céline Sciamma và nữ diễn viên Adèle Haenel, đã lập tức bỏ ra về.
Riêng Haenel - người nhận đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc với Portrait of a Lady on Fire - còn tỏ ra tức tối. Cô thốt lên: "Thật nhục nhã!", trước khi bước đi khỏi hàng ghế khách mời.
Trước đó, giải César vốn đã gây tranh cãi khi phim của Polanski nhận được đến 12 đề cử.
Theo AFP, Roman Polanski bị phản đối do ông hiện đang bị truy nã ở Mỹ vì tội cưỡng hiếp một cô bé 13 tuổi vào năm 1977. Tuy nhiên, đạo diễn người Pháp gốc Ba Lan này đã rời khỏi nước Mỹ trước khi bị tuyên án.
Chưa dừng lại ở đó, nhà làm phim này còn đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan đến các vụ tấn công tình dục khác.
Dù Polanski và êkip không tham dự lễ trao giải tối 28-2 như đã tuyên bố trước đó vì lo ngại cho sự an toàn của mình, điều đó cũng không ngăn được phản ứng bất bình đối với ông.