Mang căn bệnh ung thư máu khi mới 6 tuổi, sự sống của bé Minh Qúy đang leo lét như ngọn đèn trước gió. Trong suốt quãng thời gian mắc bệnh, bé đã trải qua nhiều đợt trị xạ sinh tử. Nhìn đứa con thơ tội nghiệp đang đuối dần sự sống, bố mẹ nghèo bất lực chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.
bq
Mới 6 tuối cháu Quý đã mắc phải căn bệnh ung thư máu.

Đó là hoàn cảnh vô cùng thương tâm của cậu bé Nguyễn Minh Quý, 8 tuổi, thôn 2, xã Tân Thinh, huyện Văn Chấn (tỉnh Yên Bái) người dân tộc Tày mắc căn bệnh ung thư máu. Tuổi thơ của bé là chuỗi ngày phải gồng mình chiến đấu với bệnh tật và những lần trị xạ. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, em đang rất cần đến sự giúp đỡ của cộng đồng.

Cơ thể bé Quý gầy gò, đôi mắt nhìn xa xăm. Thi thoảng bé lại gồng mình lên vì những cơn đau hành hạ khiến ai đối diện cũng không khỏi xót xa. Ôm đứa con bé bỏng đang nằm trên giường bệnh tại viện nhi TW, chị Hoàng Thị Viên (28 tuổi) - mẹ của bé Quý mắt đỏ hoe, nghẹn ngào tâm sự: "Hơn hai năm trời vay mượn chạy chữa bệnh ung thư máu cho con, giờ đây vợ chồng tôi đã lâm vào cảnh cùng cực, bế tắc không lối thoát". 

Nói về đứa con bất hạnh của mình, chị Viên cho biết: "Lúc sinh ra, con trắng trẻo, bụ bẫm, cả gia đình hai bên đều vui mừng. Tuy nhiên, hạnh phúc chưa được bao lâu, đến tháng 6 năm 2016, cháu Quý bỗng nhiên ốm sốt liên miên kéo dài, cơ thể mỗi ngày một xanh xao, yếu ớt. Thấy con không ổn, hai vợ chồng chị Viên vội vàng đưa con ra bệnh viện huyện thăm khám.

Qua thăm khám bác sĩ nói cháu chỉ sốt nhẹ, nằm viện truyền, uống thuốc hạ sốt sẽ khỏi. Lúc đó, tôi vui mừng vì thấy cháu khỏe mạnh chơi đùa chạy nhảy cùng bạn bè và đi học trở lại. Nhưng không ngờ, sau hai tháng chữa bệnh, cháu vào lớp 1 học được một tuần thì lại có hiện tượng sốt cao, đi ngoài nhiều và đau các khớp xương. Lo lắng, hai vợ chồng tôi quyết định đưa con xuống Bệnh viện Nhi TW để kiểm tra.

Tại đây, các bác sĩ nghi ngờ con mắc phải bệnh ung thư xương. Nhưng sau một tuần lấy tuỷ, lấy máu kiểm tra, bác sĩ nhận định con đã mắc phải căn bệnh quái ác đó là ung thư máu giai đoạn 2. Tin dữ như tiếng sét đánh ngang tai, hai vợ chồng tôi chết lặng nhìn con mà thắt cả ruột gan", chị Viên nghẹn lòng.

so-phan-bat-hanh-cua-cau-be-dan-toc-tay-mang-can-benh-quai-ac
Cứ 28 ngày chị Viên lại đưa con xuống Hà Nội để chạy thuốc, cứ mỗi lần như vậy cháu lại gầy hơn, không chịu ăn uống và chỉ đòi về đi học, khiến ai đối diện cũng không khỏi xót xa.

Mỗi lần, chứng kiến cảnh con trai đau đớn, ngủ không yên giấc do căn bệnh ung thư máu hành hạ, chị Viên chỉ biết nuốt nước mắt vào trong ôm chặt con vào lòng mà cầu nguyện. Chị sợ rằng, căn bệnh quái ác đó sẽ cướp đi đứa con bé bỏng thương yêu của chị bất kỳ lúc nào. 

Xoa bóp rồi ôm ấp con, chị bảo, "Mấy ngày nay cháu sốt cao, người run lẩy bẩy, tôi không thể nào ngủ được vì lo sợ nhỡ con có chuyện gì thì…". Chị Viên bỏ lửng câu nói, tương lai cháu Quý có lẽ chị không dám nghĩ đến.

Đưa ống tay áo lên ngang mặt lau vội hai hàng lệ rơi chị Viên tâm sự: "Bác sĩ nói bệnh của cháu phải chữa trị lâu dài và tốn kém, nhưng giờ gia đình đã vay mượn hết anh em, bạn bè, hai nhà nội, ngoại và ngân hàng. Làm hết giấy tờ này, đến giấy tờ khác để giảm kinh phí được từng nào đỡ từng ấy. Có lúc, đi khám định kỳ để chạy thuốc cho con, gia đình kiệt quệ đến nỗi chồng tôi phải quỳ xin người ta cho vay tiền. 

Thật khó mà kể hết nỗi bất hạnh mà người mẹ trẻ này đang phải gánh chịu. Ngày nhận tin con mắc bệnh ung thư máu, chị Viên đang mang thai tháng thứ 4, cú sốc ập đến, nhìn con vật vã mỗi ngày, không giữ được sức khoẻ nên chị bị sảy thai đứa con thứ hai. Nỗi đau chồng chất, đứa thì chạy đua với thời gian, đứa thì mất đi khi vừa bắt đầu hình thành trong bụng mẹ. Tưởng chừng như không thể vượt qua được, nhưng thương con, chị Viên đã gắng gồng mình để tiếp tục sống, tiếp tục hành trình gian nan tìm kiếm sự sống cho đứa con tội nghiệp.

Chị Viên nói. "Cứ 28 ngày tôi lại đưa con xuống Hà Nội để chạy thuốc, cứ mỗi lần như vậy cháu lại gầy hơn, không chịu ăn uống và chỉ đòi về đi học, thấy bác sĩ là sợ, không chịu phối hợp nữa rồi", Cũng theo chị Viên: "Mới đầu, hàng xóm, bạn bè, người thân giúp đỡ và động viên gia đình chị rất nhiều. Chính quyền xã cũng tạo điều kiện cho chị làm các chế độ đặc biệt, làm thẻ bảo hiểm, thẻ khuyết tật cho cháu".

so-phan-bat-hanh-cua-cau-be-dan-toc-tay-mang-can-benh-quai-ac
Mong bạn đọc hảo tâm giúp đỡ để cháu Quý bớt đi khó khăn.

Là người cùng thôn, tận mắt chứng kiến nỗi khó khăn, cùng cực mà gia đình chị Viên đang phải gánh chịu, ông Đỗ Văn Tôn, trưởng thôn 2 xã Tân Thịnh, tâm sự: “Bố thằng bé (anh Nguyễn Văn cường bố cháu Quý - PV) cũng khổ lắm, 1 tuổi cha đau ốm mất sớm, ở với mẹ đến gần 2 tuổi thì bà bỏ đi. Sau đó, Cường sống với bà nội trong cái lều trên đỉnh đồi. Thương lắm, nhưng giờ cũng chả biết làm sao giúp vợ chồng nó cả. Chúng tôi cũng tạo điều kiện cho nó vay các quỹ của địa phương, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Nhìn thằng bé đau đớn vật vã thế kia ai cũng thương xót, nhưng chúng tôi cũng chẳng biết phải làm sao…”.

Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, mà chi phí mỗi lần chữa bệnh cho cháu Quý lại rất cao, gia đình không có khả năng gồng gánh. Vì vậy rất mong sự giúp đỡ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm để giúp cháu Quý có điều kiện chữa trị căn bệnh hiểm nghèo này, sớm trở lại cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác!

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Hoàng Thị Viên thôn 2, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Số điện thoại: 0168 409 2918

Số tài khoản: 37110000580755, Ngân hàng BIDV

 

Những dòng lệ chảy mãi

Chiến tranh đã lùi xa hàng thập kỷ, những nỗi đau mất mát trong lòng người cũng đã dần nguôi ngoai nhưng không một ai có thể ngăn được dòng lệ của mình khi đến bên hàng ngàn người anh hùng đang yên giấc ngủ ngàn thu…

 

Trao tặng sổ tiết kiệm và học bổng trị giá 65 triệu đồng cho chị em Thương

Ngày 26/7, đại diện nhóm nhà hảo tâm đã đến thôn Tân Thượng, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) trao tặng số tiền 65 triệu đồng cho em Phan Thị Thương.

 

Học bổng 'Chuyện nhà Dr Thanh' tiếp sức cho 4 chị em mồ côi cha, mẹ bị ung thư

Sáng 26/7, đại diện Quỹ học bổng "Chuyện nhà Dr Thanh" trao học bổng trị giá 20 triệu đồng cho em Phan Thị Thương với mong muốn tiếp sức cho em vượt qua khó khăn trong cuộc sống và duy trì học tập tốt.